Em đang định mở thớt mới để tường thuật chuyến OFF Phan Thiết của GMFC thì bác sonnguyen đã lập thớt mới này rồi.
Có lẽ nhiều bác đang ngóng, mặc dù buồn ngủ lắm rồi nhưng em tranh thủ post vài tấm hình vào giờ xuất phát để kịp thời chia sẻ cùng các bác:
Quân luật như sơn, bác 4W đã đề ra, nếu đến trễ sẽ phạt 1 thùng Ken, sợ phạt nên em xuất phát từ nhà lúc 5h30 sáng, trực chỉ điểm tập trung là BigC - ngã tư Vũng Tàu. Qua khỏi cầu Sài Gòn, bật bộ đàm lên a lô hỏi "Có bác GMFC nào trên xa lộ Hà Nội không?", Em rất vui là gặp ngay bác badboy và bác poorguy trả lời, 2 bác ấy cũng xuất phát rất sớm và đang trên xa lộ Hà Nội như em.
Mặc dù xuất phát sớm, trời vẫn còn tối nhưng đường thì rất đông xe. Đến trạm thu phí Xa lộ Hà Nội gặp ngay điểm kẹt xe đầu tiên, xe tải, xe cont nối đuôi nhau, báo hiệu 1 chuyến đi có nhiều vất vả trên hành trình thiên lý:
Và đây, bác badboy ngay trước em:
Qua khỏi trạm thu phí, ngay lối quẹo vào Khu Công nghệ cao, bác badboy và em lại dính kẹt xe:
Dọc xa lộ Hà Nội sáng hôm đó không hiểu sao nhiều xe thế? Nhủ thầm, kiểu này có lẽ sẽ đến muộn và bị phạt Ken rồi, nhưng không sao xe dẫn đoàn (badboy) và xe chốt đoàn (là em) đang ở đây thì yên tâm các bác khác chưa thể xuất phát. Hóa ra, nguyên nhân làm kẹt xe ở lối quẹo vào Khu CN cao là đây: 1 chiếc xe 45 chỗ chết máy ngay giữa đường, 3 bác này phải ra sức ủi mông em nó qua khỏi ngã 3: