Vậy bác post lẹ lẹ nhé.Em kê dép,mua bắp rang,bật máy lạnh,giăng mùng,pha trà,bật máy tính chờ hình bác tường thuật.captiva_11 nói:Đúng đấy các bác, còn một chặng đường dài, trong camera của em có hơn 400 hình, đó là chưa kể trong máy của bác badboy. Em đang sắp xếp và lựa hình để post lên, "mời các bác lót dép, trải chiếu, giăng mùng, pha cafe, bật máy vi tính .......... ngóng tiếp ạ" (câu này của bác poorguy hay quá nên em nhắc lại)
Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhớ:
- Cái nắng & cái gió của Phan Thiết.
- Cái cảnh 2 cha nội đi tìm mua bông hồng để tặng các bà cả trong đêm Gala.<<< mắc cỡ.
- Các bác các mợ thi thố tài năng phần team building mà không nhịn được cười.
- Hương vị ngây ngất của phần ẩm thực BBQ đêm Gala.
- Những khỏanh khắc, những cảm xúc chân thành qua phần tặng bông của các bác các mợ.
- Vị cay của Ken - Tiger - Gold Reserve làm tê như con dê.
- Phần đàm thoại Nga - Anh mạnh ai nấy hiểu (may nhờ có bác Dorive mà em hiểu thêm chút chút).
.....................
Còn nhiều cái nhớ nữa........chờ bác Cap11 và bác Badboy dẫn chứng bằng hình ảnh cho thêm sinh động.
- Cái nắng & cái gió của Phan Thiết.
- Cái cảnh 2 cha nội đi tìm mua bông hồng để tặng các bà cả trong đêm Gala.<<< mắc cỡ.
- Các bác các mợ thi thố tài năng phần team building mà không nhịn được cười.
- Hương vị ngây ngất của phần ẩm thực BBQ đêm Gala.
- Những khỏanh khắc, những cảm xúc chân thành qua phần tặng bông của các bác các mợ.
- Vị cay của Ken - Tiger - Gold Reserve làm tê như con dê.
- Phần đàm thoại Nga - Anh mạnh ai nấy hiểu (may nhờ có bác Dorive mà em hiểu thêm chút chút).
.....................
Còn nhiều cái nhớ nữa........chờ bác Cap11 và bác Badboy dẫn chứng bằng hình ảnh cho thêm sinh động.
Thấy nhiều bác lót dép, giăng mùng quá, không nỡ để các bác đợi, em xin tường thuật tiếp.
Trên đường tiến về Phan Thiết, đoàn dừng chân ăn sáng ở cafe Lãng Mạn - Romance:
Trong lúc các F1 chơi đùa thì các gia đình bắt đầu kêu món ăn sáng:
Đói rồi, cả nhà ăn sáng thôi:
Hình này để PR cho bác poorguy, đúng là 1 người cha tuyệt vời:
Bác badboy dẫn đoàn có lẽ cần nhiều sức nên thấy bác ăn rất nhiệt tình:
Bác duiga.muoi cùng gia đình và gia đình bạn bác ấy:
Bác N PROTEC cùng bạn gái đã ăn xong, đang thư dãn:
Trên đường tiến về Phan Thiết, đoàn dừng chân ăn sáng ở cafe Lãng Mạn - Romance:
Trong lúc các F1 chơi đùa thì các gia đình bắt đầu kêu món ăn sáng:
Đói rồi, cả nhà ăn sáng thôi:
Hình này để PR cho bác poorguy, đúng là 1 người cha tuyệt vời:
Bác badboy dẫn đoàn có lẽ cần nhiều sức nên thấy bác ăn rất nhiệt tình:
Bác duiga.muoi cùng gia đình và gia đình bạn bác ấy:
Bác N PROTEC cùng bạn gái đã ăn xong, đang thư dãn:
Last edited by a moderator:
Nhân đây, em xin giới thiệu về các phi công và thành viên trong đoàn.
Đầu tiên, bác bonbanhxequay - trưởng đoàn (2 bác tình củm ghê!!!):
Phi công kidrock ...
và gia đình bác kidrock: bà xã (mới cưới nhe), 2 phụ huynh & bà ngoại của bác kidrock:
Nhà bác badboy cùng chiếc Cruze bóng láng không 1 vết xước, công nhận bác này giữ xe kỹ thật:
Bác thanhgia và con gái:
Hình của các nhà khác, camera em không có, nhờ bác badboy tiếp tục post lên cho đầy đủ giúp em nhé!
Đầu tiên, bác bonbanhxequay - trưởng đoàn (2 bác tình củm ghê!!!):
Phi công kidrock ...
và gia đình bác kidrock: bà xã (mới cưới nhe), 2 phụ huynh & bà ngoại của bác kidrock:
Nhà bác badboy cùng chiếc Cruze bóng láng không 1 vết xước, công nhận bác này giữ xe kỹ thật:
Bác thanhgia và con gái:
Hình của các nhà khác, camera em không có, nhờ bác badboy tiếp tục post lên cho đầy đủ giúp em nhé!