Em cũng lên mức hạnh kiểm, chuyển từ án "chung thân" sang "cải tạo vô thời hạn"Nissan89 nói:Hehe, công nhận chuyến này các bác quậy tưng thiệt. Tiếc là hôm đó F1 nhà em bị sốt nên em đua thẳng từ Saigon về Dalat.
Ban tổ chimquá!!!!
Nhìn hình các bác "ăn chơi" quá đúng tinh thần "Già Mà Fá Của" luôn! Hehe
@Badboyvn: chúc mừng bác được nâng "mức hạnh kiểm" nhé!!!!
À mà sau chuyến này, bác nào cũng được nâng mức hạnh kiểm chứ.
Chương trình chưa kết thúc đâu các bác. Giờ chuyển sang tiết mục lửa trại bên bãi biển (em mượn hình dưới đây của bác badboy):
DPP_0084 của seanphamvn, trên Flickr
Nổi lửa lên em:
Ngọn Lửa bốc cao, bập bùng trên bãi biển:
DPP_0084 của seanphamvn, trên Flickr
Nổi lửa lên em:
Ngọn Lửa bốc cao, bập bùng trên bãi biển:
Niềm vui trọn vẹn bên ngọn lửa ấm áp tình bạn bè ...
Lửa trại đã tắt, Đêm Gala kết thúc, nhưng ngọn lửa đầy nhiệt huyết mang tinh thần GMFC chắc chắn cháy mãi:
Lửa trại đã tắt, Đêm Gala kết thúc, nhưng ngọn lửa đầy nhiệt huyết mang tinh thần GMFC chắc chắn cháy mãi:
Last edited by a moderator:
Tiếp tục đá Ken các bác ơi ...
Một cây đàn + các giọng ca ống bơ rỉ + thùng Ken + tinh thần Già Mà Fá Của = ...
Tiếp đó còn có 2 bác là em của bác dorive đến chung vui, và 1 cặp vợ chồng mới cưới người Nga đang nghỉ ở Resort xin tham gia cuộc nhậu đêm khuya nhưng em không kịp ghi lại khoảnh khác này.
Vui nhất là khi nói chuyện với cặp vợ chồng người Nga, quân ta cứ phang tiếng Việt tiếng Anh, còn cặp người Nga thì không biết tiếng Anh, không ai hiểu ai nhưng vẫn zô zô nhiệt tình, may mà có bác Dorive với 4 năm kinh nghiệm học ở Nga đã làm phiên dịch cho cả nhóm.
Em cũng không nhớ chính xác kết thúc cuộc nhậu đêm khuya như thế nào nữa, chỉ biết khi em về đến phòng là cũng tê tê rồi, và lúc đó là 1h30 sáng. Em đi ngủ đây.
Một cây đàn + các giọng ca ống bơ rỉ + thùng Ken + tinh thần Già Mà Fá Của = ...
Tiếp đó còn có 2 bác là em của bác dorive đến chung vui, và 1 cặp vợ chồng mới cưới người Nga đang nghỉ ở Resort xin tham gia cuộc nhậu đêm khuya nhưng em không kịp ghi lại khoảnh khác này.
Vui nhất là khi nói chuyện với cặp vợ chồng người Nga, quân ta cứ phang tiếng Việt tiếng Anh, còn cặp người Nga thì không biết tiếng Anh, không ai hiểu ai nhưng vẫn zô zô nhiệt tình, may mà có bác Dorive với 4 năm kinh nghiệm học ở Nga đã làm phiên dịch cho cả nhóm.
Em cũng không nhớ chính xác kết thúc cuộc nhậu đêm khuya như thế nào nữa, chỉ biết khi em về đến phòng là cũng tê tê rồi, và lúc đó là 1h30 sáng. Em đi ngủ đây.
<span style=""color: #ff0000;"">Я люблю тебя, жизнь : Cuộc Sống Ơi Ta Mến Yêu Người !</span>
Tiếp theo, nhờ bác badboy tiếp sức cho em để post hình tiếp nhé!
Last edited by a moderator:
Ủa, lúc ni là lúc mô mà hổng có tui ta?captiva_11 nói:Niềm vui trọn vẹn bên ngọn lửa ấm áp tình bạn bè ...
Lửa trại đã tắt, Đêm Gala kết thúc, nhưng ngọn lửa đầy nhiệt huyết mang tinh thần GMFC chắc chắn cháy mãi:
Quá đã luôn các bác ui . Bác Cap-11 và badboy chú thích cho các hình ảnh sống động và ý nghĩa quá ..
Hic tiếc qué.
badboyvn nói:Ở hiền gặp lành mà Bác nhiều khi thấy Bác lại ko có để vậy đâu nha.....bonbanhxequay nói:Sao em không thấy em này vậy ta ? Bữa đó tia kỹ lắm rùi mà vẫn thua tay súng badboy à . Quả là tay súng dữ thiệt .. he he .Poorguy nói:Hèn gì bác 4B cứ nằng nặc xin bà cả xuống tắm biển. Hỉu roài.badboyvn nói:Sau khi đã được thưởng thức các món ăn "khá nặng" với bill "khá khủng" tại Icon Riverside bọn em thẳng tiến về resort tranh thủ trong lúc trưa nhân phòng xong em lang thang quanh resort làm vài tấm phong cảnh hot hehehe...
DPP_0021 của seanphamvn, trên Flickr
DPP_0024 của seanphamvn, trên Flickr
Chà em muốn nằm phơi nắng quá nè... sắp đến bầu cử tổng thống Nga rồi mà không biết em này sẽ bỏ phiếu cho ai đây.... nóng trong người quá... thôi xuống biển tắm cái.....
DPP_0027 của seanphamvn, trên Flickr
Tắm nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết mục tối nay hơi bị hoành tráng nhá... nhớ đón xem nhen.....
Hic đã quá.
Sau khi Ken đã tàn, Tiger đã lụi bác Cap11 mang thêm 2 chai rượu ra nữa. Một Gold Reserve va một Bàu đá. Anh em quyết định chiến hết chai Gold mới chịu đi ngủ. Lúc này lo uống chứ hok lo chụp nữa nên chắc không có hình.
Ngồi nhậu đêm khuya thật..............tuyệt vời.
Sau khi Ken đã tàn, Tiger đã lụi bác Cap11 mang thêm 2 chai rượu ra nữa. Một Gold Reserve va một Bàu đá. Anh em quyết định chiến hết chai Gold mới chịu đi ngủ. Lúc này lo uống chứ hok lo chụp nữa nên chắc không có hình.
Ngồi nhậu đêm khuya thật..............tuyệt vời.
captiva_11 nói:Tiếp tục đá Ken các bác ơi ...
Một cây đàn + các giọng ca ống bơ rỉ + thùng Ken + tinh thần Già Mà Fá Của = ...
Nhậu ken với ........"sườn nướng" ngon hông mí pak?????