ọc , Mộc Bài cũng gỡ logo nữa hả
hqua em ra cũng ko để ý xem là có bị mất gì ko nữa , nhưng mà xe em nâng mũi niềng răng hết rồi nên chắc cũng ít bị dòm ngó
mấy bác kia ôm hình úm lâu quá
hình 2 đứa cháu em đâu rồi , post đi chứ . Legia với Haobui lượt đi chở cháu A thì chạy chậm như rùa , anh em chờ mãi mới tới nơi . Lượt về chở cháu D thì chạy nhanh mất cả dép , may mà em có GPS chứ ko chắc ngủ lại Tây Ninh quá . Lần sau chơi trò ôm cháu bỏ chạy là em ko share nữa , cho lên xe em hết
hqua em ra cũng ko để ý xem là có bị mất gì ko nữa , nhưng mà xe em nâng mũi niềng răng hết rồi nên chắc cũng ít bị dòm ngó
mấy bác kia ôm hình úm lâu quá
hình 2 đứa cháu em đâu rồi , post đi chứ . Legia với Haobui lượt đi chở cháu A thì chạy chậm như rùa , anh em chờ mãi mới tới nơi . Lượt về chở cháu D thì chạy nhanh mất cả dép , may mà em có GPS chứ ko chắc ngủ lại Tây Ninh quá . Lần sau chơi trò ôm cháu bỏ chạy là em ko share nữa , cho lên xe em hết