Hồ bơi Ng Tri Phương - cx Bắc Hải đi a Bờm. Sạch hơn Phú Thọ.
À mà con bé nhà em mới biết bơi hôm qua. Em chả có dạy gì nhiều. Chủ yếu dạy nó úp mặt xuống bơi, khi nào ngộp thở thì quẹt 2 tay xuống đưa đầu lên, thở mũi trước khi lên mặt nước, khi lên là chỉ có dùng miệng hớp không khí vào. Hôm nay nó bơi được 20m-7 nhịp thở sau 6 buổi chơi hồ bơi.
Trước đó em cho nó câu cổ em, em bơi và dặn nó khi nào em xuống thì noa nín thở, còn em ngoi lên thì nó tranh thủ thở. Có vẻ bài học đó giúp nó hiểu sau về nhịp thở.
Vậy là bé giỏi.
Nhưng theo em là cũng nên cho cháu học thầy, để họ dạy đúng cách thở, cách sải tay, chân. Như vậy bơi mới đẹp.
Hồi xưa bơi sông, suối làm gì có thầy day. Nhìn cách bơi thấy chán.
Ấy đang chữi anh hay sao?Vậy là bé giỏi.
Nhưng theo em là cũng nên cho cháu học thầy, để họ dạy đúng cách thở, cách sải tay, chân. Như vậy bơi mới đẹp.
Hồi xưa bơi sông, suối làm gì có thầy day. Nhìn cách bơi thấy chán.![]()
Em không dám nhìn anh bơi luôn á.Ấy đang chữi anh hay sao?![]()
Lỡ mới ăn mà nhìn anh bơi thì tiếc lắm.
Chưa biết bơi thở miệng dễ sặc nước anh. Cái đó dạy lại sau. Còn dạy trước thì anh phải có buổi tập hít thở miệng trên dứoi mặt nước. Mà kn em, chú ý quá đến các vấn đề khác làm chậm biết bơi.Dặn bé thở bằng miệng chứ, thông thường người ta hít vào thở ra bằng mũi nhưng nếu xuống nước thì nước sẻ đọng lại ở trong hai hốc mũi và theo cơ chế tự nhiên của cơ thể thì khi phổi hết dưỡng khí phần lớn là O2 thì cơ chế hít vào BẰNG MŨI là điều tự nhiên. Như vậy nước sẻ vào và gây ngạt, người mới tập bơi ngoài cảm giác tốt với sự nổi của cơ thể ở dưới nước thì phải tập thở bằng miệng.
Hồ bơi Phú Thọ
Sống SG mấy chục năm nay em mới biết Phú Thọ có hồ bơi.
Em tưởng chỉ có đua ngựa thôi chứ.
@Tohoa nếu có số liên lạc của thầy Trung thì cho em xin với nhé.
Hồ bơi Ng Tri Phương - cx Bắc Hải đi a Bờm. Sạch hơn Phú Thọ.
Tụi nhỏ nhỏ đi học về ở loanh quanh khu vực Lê Đại Hành nên chắc cho bơi bên Phú Thọ cho gần anh.
Chứ giờ cao điểm mà lết từ Lê Đại Hành qua Bắc Hải cũng oải lắm.
A tới đk rồi yêu cầu Thầy đó dạy luôn Anh.Sống SG mấy chục năm nay em mới biết Phú Thọ có hồ bơi.
Em tưởng chỉ có đua ngựa thôi chứ.
@Tohoa nếu có số liên lạc của thầy Trung thì cho em xin với nhé.
Tụi nhỏ nhỏ đi học về ở loanh quanh khu vực Lê Đại Hành nên chắc cho bơi bên Phú Thọ cho gần anh.
Chứ giờ cao điểm mà lết từ Lê Đại Hành qua Bắc Hải cũng oải lắm.
Cn hình như là Úc pcn là Đức nhưng bọn hlv ở Phú Thọ đều có nghiệp vụ 99% là học trường lớp ra.Sống SG mấy chục năm nay em mới biết Phú Thọ có hồ bơi.
Em tưởng chỉ có đua ngựa thôi chứ.
@Tohoa nếu có số liên lạc của thầy Trung thì cho em xin với nhé.
Tụi nhỏ nhỏ đi học về ở loanh quanh khu vực Lê Đại Hành nên chắc cho bơi bên Phú Thọ cho gần anh.
Chứ giờ cao điểm mà lết từ Lê Đại Hành qua Bắc Hải cũng oải lắm.
Rạch Miễu gái nhiều hơn,Chia sẽ của cu phải chạy qua Rạch Miễu bơi
Tohoa nhờ nhắn.