Báo cáo các bác, sáng nay chạy ra chỗ rao bán em X1 thì hỡi ôi nó bảo "em mới bán hôm qua" không biết có đúng không...? Thế là rong ruổi đi tìm mua hàng 2hand khác trong danh mục dự phòng: P1i, C901-902, HTC S710, Nokia N85, Nokia E71. Tại Tiến Thành cũng được biết mới bán P1i hôm qua, C901-902 bán lâu rồi (vậy mà vẫn để trong danh mục kho hàng cũ), S710 thì cô bán hàng cứ bảo anh không nên xài vì nó khó xài như BB (?!); N85 thì thuộc dòng trượt trượt, bóng nhoáng, cảm thấy nó ọp ẹp và trơn trơn thế là lại bỏ xuống; còn em E71 thì vốn dĩ nghe thiên hạ chê chụp hình không đẹp trong điều kiện ánh sáng yếu đã vậy cô bán hàng TT cũng ngần ngừ nói "anh là fan của SE thì đừng nên xài loại này!" thế là thôi, cảm ơn cô bán hàng và đi về. Cô bán hàng vui vẻ khen "thằng bé dệ thương quá!"- khen con út của tui...
Trên đường về tạt vô Viễn Thông A trên 3-2, xà ngay vào KHU VỰC HÀNG QUA SỬ DỤNG thấy có P1i giá 3,2 trieu; N85 giá 4,5 tr; còn hàng XPERIA X1 mới có giá từ 8,46 tr đến 10,46 tr tùy màu và tên riêng (bác Denis đừng vội buồn nhé!); Cuối cùng chợt thấy 1 em XPERIA X2 giá bán là 12,...tr thèm ghê nhưng thôi để 2 năm nữa vậy.
Đang buồn buồn vì không biết mua gì bây giờ, bỗng nhớ ra 1 cửa hàng quen bên nhà V1 cũng trên đường 3-2 gần quán cafe Điểm Hẹn SG, thế là ghé vô. Tại đây chẳng có hàng gì hấp dẫn mình bằng 2 con P1i nằm chễm trệ trong tủ kính. Thế là quyết luôn, chọn được 1 em còn ngon nhất trong số 2 em đó. Thử pin-sóng chụp và nghe đã đời thấy ngon lắm; tán em bán hàng được 1 tý nữa thì được bớt giá fix là 2,3 tr gồm máy pin xịn theo, cáp, sạc (thiếu tai nghe và hộp sách-chắc hàng chôm chỉa nhỉ?)...
Công nhận SE chụp hình đẹp, chỉ mới để chế độ 2MP đã hơn hẳn con Anycool dual sim TQ chụp hình 5MP của tui đang xài rồi. Âm thanh tuy không lớn chát chúa nhưng nhuyễn nhừ, rất phê! Gần 2 năm xài hàng Hồ C Đào, nay quay lại SE sao lọng cọng quá! Có lẽ phải lọ mọ làm quen lại cả tuần mới thuần phục được P1i này...
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)