học phí: tầm 7.5 ~ 8.5 củdonnie nói:hj hj mình chỉ nói vậy thôi chứ có dám làm gì đâu ,tại tính mình hơi nóng nên thầy la mắng rồi cãi lại thầy, tới khi thi lại rớtducchuyen nói:donnie nói:mình có đọc nhiều trên mạng về vấn đề này nhưng có nhiều thông tin trái chiều quá , người nói tốt người nói không,giá cả cũng nói khác nhau, thật sự làm mình rất rối không biết học ở đâu.mình thấy forum này về ô tô nên các pác có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, cho mình xin địa chỉ học tôt , chi phí . thời gian học ,đặc biệt là thầy cô phải nhiệt tình, đừng la mắng khi dạy, mình nge nói là thầy cô dạy lái xe dạy hay la mắng , do tính mình thì nóng nên sợ ko kiềm chế được, lúc trước có một thằng em học ở HOÀNG GIA trong khi đang lái có sơ suất gì đó liền bị thầy đánh thẳng vào đầu, mình thất sự ngại vấn đề này lắm, <span style=""color: #ff0000;"">vì mình cũng đã 25t mà còn bị như vậy rất dễ xaỷ ra án mạng hjx</span>. mình xin anh em trong diễn đàn nhiệt tình chỉ giúp mình một địa chỉ uy tín để theo học. mình ở quận 8 đường phạm hùng, nếu có địa chỉ nào gần đó thì càng tốt , cám ơn các bạn rất nhìu
em khuyên bác một cau chân thành là bác không nên học lái xe, vì với tính cách như vậy thì khi bác lái xe sẽ vô hộp nhanh hơn thôi chứ chẳng được gì.![]()
cho mình hỏi bên HOÀNG GIA thời gian học có tự mình sắp xếp được không , 1 tuần/2-3 ngày được không, học phí như thế nào vậy các pác, nếu học 1tuần/2-3 ngày vậy bao lâu thì lấy được bằng?
Thời gian: tùy chọn
Giáo viên: tùy chọn
Kết quả đậu/rớt: .... tùy chọn nốt
Tính cách bác nóng như vậy thì em khuyên bác vào trường Hải Nam học là OK nhất, trong đây có vài ông thầy thuộc loại bò bướu, tiện cho bác học cách nhẫn nhịn hoặc ko nhẫn nhịn được thì chơi thầy luôn! 
Hồi xưa em học Hải Nam có tay thầy tên Tuân, tên này rất đểu, thích ăn tiền học viên và nói năng láo lếu.
Nhóm mình có một cậu quên mất tên , tạm gọi là Ốc Nhồi, vì mắt cậu ta ốc nhồi , Ốc Nhồi nhả côn hay bị chết máy nên hồi đó Tuân chửi ốc Nhồi "Đ.M Học hoài mà d'eo biết nhả côn !" Chửi một lần cậu ta nhịn được, 2 lần nhịn được ...rồi đến lần thứ 8,9 gì đó thì đi học Ốc Nhồi thủ ...dao thái lan!
Cả bọn hết hồi hỏi đem dao làm gì
Ốc Nhồi nói: " đâm thằng Tuân!"
Thế là mọi người xúm nhau khuyên giải bỏ vì còn vài tuần là thi rồi.
Sau chú gì đó lớn tuổi giấu con dao của Ốc Nhồi luôn.
Nói chung học lái xe phải chịu nghe chửi, vì hầu như trường nào cũng có bọn thầy thích chửi.
Nói vậy để bạn thấy văn hóa mấy thằng thầy này mất dạy lắm.
Có vài trường như Hoàng Gia thì thầy tương đối lịch sự và được nhiều người khen.
Nhưng em nghĩ, nhiều khi học lái xe nghe thầy chửi cũng là một cách luyện tính mình cho đầm để khi lái xe phải biết đầm.
Hồi xưa thời em trẻ 20 tuổi, mấy thằng nào láo lếu em đều cho nó gẫy răng đến long đầu gối bằng côn nhị khúc cả, nhưng U30 thì em đổi tính, phần có gia đình vợ con nên tâm tính cũng điều hòa.
Đời còn nhiều cái đáng để chú ý hơn mấy vụ lẻ tẻ này.
Hồi xưa em học Hải Nam có tay thầy tên Tuân, tên này rất đểu, thích ăn tiền học viên và nói năng láo lếu.
Nhóm mình có một cậu quên mất tên , tạm gọi là Ốc Nhồi, vì mắt cậu ta ốc nhồi , Ốc Nhồi nhả côn hay bị chết máy nên hồi đó Tuân chửi ốc Nhồi "Đ.M Học hoài mà d'eo biết nhả côn !" Chửi một lần cậu ta nhịn được, 2 lần nhịn được ...rồi đến lần thứ 8,9 gì đó thì đi học Ốc Nhồi thủ ...dao thái lan!
Cả bọn hết hồi hỏi đem dao làm gì
Ốc Nhồi nói: " đâm thằng Tuân!"
Thế là mọi người xúm nhau khuyên giải bỏ vì còn vài tuần là thi rồi.
Sau chú gì đó lớn tuổi giấu con dao của Ốc Nhồi luôn.
Nói chung học lái xe phải chịu nghe chửi, vì hầu như trường nào cũng có bọn thầy thích chửi.
Nói vậy để bạn thấy văn hóa mấy thằng thầy này mất dạy lắm.
Có vài trường như Hoàng Gia thì thầy tương đối lịch sự và được nhiều người khen.
Nhưng em nghĩ, nhiều khi học lái xe nghe thầy chửi cũng là một cách luyện tính mình cho đầm để khi lái xe phải biết đầm.
Hồi xưa thời em trẻ 20 tuổi, mấy thằng nào láo lếu em đều cho nó gẫy răng đến long đầu gối bằng côn nhị khúc cả, nhưng U30 thì em đổi tính, phần có gia đình vợ con nên tâm tính cũng điều hòa.
Đời còn nhiều cái đáng để chú ý hơn mấy vụ lẻ tẻ này.
Chài sau này chạy xe thì sẽ nhẫn nhịn 2b còn nhiều hơn ông thầy nữa. Bác tập cho quen là vừa. Em vote 1 phiếu cho trường Hải Nam. Nói chung Khi học thì có lúc này lúc kia nhưng đén khi mình thi mới thấy các thầy vất vả thế nào.
Em cũng học trường Hải Nam, mới thi hôm bữa 21/4 xong.
Em thì thích được nhắc nhở nhẹ nhàng, ghét bị chửi, nhưng thôi "1 điều nhịn là 9 điều lành" mà. Em nghĩ các thầy nên tâm lí với học viên tí, nhiều khi em làm sai mà còn bị chửi nữa thế là luýnh qua luýnh quýnh lên, mồ hôi thì đổ đầm đìa. Tuy nhiên tới bữa đi Củ Chi thấy mấy thầy cực thật, vả lại cô Ánh cũng nói là nên xí xóa những chuyện không vui kia mà.
Em đóng học phí 3 đợt:
- Đợt 1 đóng 2 triệu, học xe Kia Pride 4 chỗ (tập vô số nguội, đánh lái, lùi xe...)
- Đợt 2 đóng 2 triệu + phụ phí 600k vì học T7, CN và xe 7 chỗ (tập sa hình ở bãi Phan Văn Trị)
- Đợt 3 đóng 1 triệu 600 ngàn (tập sa hình ở bãi PVT + Bình Chánh, lệ phí thi chứng chỉ nghề, tiền xe buýt, lệ phí thi GPLX, tiền xe buýt, nói chung là trường lo hết, mình không cần đóng thêm khoản nào nữa), thi xe Zace ở TT Sát hạch Củ Chi.
Tổng thiệt hại là 6 triệu 200 ngàn, ngoài ra còn có thiệt hại ngoài lề nhưng cũng không nhiều. Nhưng theo em biết thì các khóa sau em trường đã tăng giá rồi.
Em đóng học phí 3 đợt:
- Đợt 1 đóng 2 triệu, học xe Kia Pride 4 chỗ (tập vô số nguội, đánh lái, lùi xe...)
- Đợt 2 đóng 2 triệu + phụ phí 600k vì học T7, CN và xe 7 chỗ (tập sa hình ở bãi Phan Văn Trị)
- Đợt 3 đóng 1 triệu 600 ngàn (tập sa hình ở bãi PVT + Bình Chánh, lệ phí thi chứng chỉ nghề, tiền xe buýt, lệ phí thi GPLX, tiền xe buýt, nói chung là trường lo hết, mình không cần đóng thêm khoản nào nữa), thi xe Zace ở TT Sát hạch Củ Chi.
Tổng thiệt hại là 6 triệu 200 ngàn, ngoài ra còn có thiệt hại ngoài lề nhưng cũng không nhiều. Nhưng theo em biết thì các khóa sau em trường đã tăng giá rồi.
Last edited by a moderator:
Em học ở Tiến Bộ, hay Hoàn Cầu cũng là nó. Ở Tân Son Nhì ấy. Học phí 5tr5. Nó là chủ đầu tư trung tâm sát hạch ở Củ Chi luôn nên an tâm. Học T7 CN. Thầy dạy rất OK ko có vụ vòi vĩnh và ăn nói rất lễ độ. Học 3,5th thi lấy bằng. Thực hành rất nhiều xe 7 chổ 4 người bình quân 1 người chạy 1h/ngày. Có cả 1 buổi đi đường trường tuốt lên Đà lạt. Nói chung học xong tự tin chạy xe ngay khỏi sơ gì cả. Đăng ký ở chị quản lý hình như tên Nguyệt thì phải.
Em cũng học Vinhempich. Chương trình thì OK, nhưng lâu được thi quá. Cả năm trời mới được thi.Newboy nói:Hồi đó em học ở Vinhempich, khá ok đó bác.