Em mới lấy Navara EL cho công ty.
Giá 626tr sau VAT.
E ko bàn về giá, vì mỗi người deal khéo thì giá tốt hơn, thậm chí sale có thể cắt tiền hoa hồng để giảm giá.
Tuy nhiên với giá này e được tặng được thể hiện trên hợp đồng:
- bao tay lái : hôi mùi cao su nồng nặc, e bỏ.
- thảm lót chân : e nghĩ món này xe nào cũng có
- xịt gầm cách âm: chỉ xịt 4 hốc bánh
- phiếu nhiên liệu: 100 ngàn, em cũng bỏ. E mua xe mới cũng nhiều, ko ít hơn 10 chiếc, ko hãng nào tặng phiếu 100k như vậy. E buồn cười, chẳng thà ko tặng.
- camera de: món này e thấy hữu dụng.
E nhờ đại lý đăng ký dùm, báo giá 3,5tr tiền dịch vụ, e nói chỗ khác chỉ 2tr, đại lý ok 2tr.
E hỏi giao xe tới nhà đc ko, có vẻ khó khăn nhưng sale cũng ok. Tài xế giao xe bảo hết xăng, e nói đổ dùm 500k, nhưng họ chỉ đổ khoảng 300-400k rồi sau đó lấy e 500k (e đi hết dầu đổ lại 500k thấy khác)
Điều e khó chịu nhất khi nhận xe, bên trong nội thất toàn vết dầu nhớt, tapi cửa, ghế, tì tay đều bẩn nhớt.
Thường mua xe xong, e luôn gửi cho sale vài triệu nên dễ thương mặc dù trước đó e trả giá hết cỡ. Nhưng thái độ vặt vãnh như vậy e thất vọng và ko bồi dưỡng gì cho sale cả.
Góp ý để các bạn sale rút kinh nghiệm nhé.