RE: Hội chợ Phù hoa
Đầu tiên là phải bớt xỉn bác ma_men ạ, sau đó tỉnh táo mà "cạp đất với buôn trứng" là trúng cách rùi
Mà ở ta thiếu gì các bác thầu giàu như vậy. Đi chợ xài Bentley, đi công chuyện thì mới xách tới Rolls-Royce mừ. Một m² đất Sài thành đã tới hơn 175 triệu đồng (8000 Oi ???) thì thiếu gì người đang phải kiếm chỗ tiêu tiền (xem http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/11/3B9FCBDB ) ?
Mời các bác khai đao mở mang nhãn quan thêm, xem ở VN ta thiên hạ nhà giầu tiêu xèng thế nào cho nó hết, mời mời
Thấy người ta như vậy, nhìn lại mình thấy tủi wá , fải ráng cạp đất với buôn trứng cho nhiều thêm thui, chứ làm ăn lẹt xẹt với cạp buôn kiểu này giàu ko nổi rài
Đầu tiên là phải bớt xỉn bác ma_men ạ, sau đó tỉnh táo mà "cạp đất với buôn trứng" là trúng cách rùi
Mà ở ta thiếu gì các bác thầu giàu như vậy. Đi chợ xài Bentley, đi công chuyện thì mới xách tới Rolls-Royce mừ. Một m² đất Sài thành đã tới hơn 175 triệu đồng (8000 Oi ???) thì thiếu gì người đang phải kiếm chỗ tiêu tiền (xem http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/11/3B9FCBDB ) ?
Mời các bác khai đao mở mang nhãn quan thêm, xem ở VN ta thiên hạ nhà giầu tiêu xèng thế nào cho nó hết, mời mời