Hạng D
3/1/09
1.291
10.672
133
Hải sản phục vụ khách du lịch phần lớn cũng mang từ nơi khác về, ngư dân ở mấy tỉnh khác, chứ ở CĐ ít làm cá nhưng mực thì cũng có câu cho vui.
Nói chung có nhà hàng hải sản Thu Ba ăn cũng được, nhưng dĩ nhiên giá mắc hơn trong đất liền hay vũng tàu.
ngộ hén ?, côn đảo không có ngư dân à ? sao thấy mấy ông đi câu thấy quá trời cá mà
 
Tập Lái
8/4/16
41
45
18
38
Nói mấy anh ko tin có mấy người già ra đó tắm bị đột tử rồi á, lần đó ông khách ổng ra thăm lại tù xưa của ổng, xuống tắm đi luôn không phải bị đuối nước nha đoàn ổng đã có bác sỹ đi theo rồi mà còn vậy đó.
Mấy tin này khỏi kiếm trên mạng vì báo chí cũng ko đưa tin đâu. Có vài bãi tắm ổn gồm bãi ông đụng, bãi đầm trầu bãi an hải với bãi ngay chỗ six senses bãi ngay nghĩa trang maya anh còn đòi tắm thì thần inh thép. Không thì mua tour ra mấy đảo nhỏ tắm thoải máin
Dân địa phương chiều chiều ra tắm đầy, hok tin thì cứ ra đó mà xem!
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Dân địa phương chiều chiều ra tắm đầy, hok tin thì cứ ra đó mà xem!
He he thật ra cái đó là cái nghĩa trang luôn đó anh, sau đó bị san phẳng... em không biết dân nào địa phương ra đó tắm hết, để lần này ra coi dân người ta gan hơn hay sao. Chứ cảm giác tắm cái bãi biển ngay nghĩa trang hơi rợn rợn nhen.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
ngộ hén ?, côn đảo không có ngư dân à ? sao thấy mấy ông đi câu thấy quá trời cá mà
Dân Côn Đảo chủ yếu là làm hành chính và dịch vụ tàu cá có là do dân các tỉnh khác đánh bắt chở tới bán thôi. Còn lý do thì trước 45 vân còn là nhà tù có ai ở đó hoạt động đánh bắt đâu, nghề ngư phủ cực và thường truyền đời có làng có xóm, đó giờ có ai làm nghề đâu nên giờ cũng không có
 
Hạng C
7/9/15
698
9.046
93
côn đảo resoft và tân sơn nhất côn đảo resoft thì cái nào ổn hơn mí anh?

6 senses và poulo giá cao quá
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
côn đảo resoft và tân sơn nhất côn đảo resoft thì cái nào ổn hơn mí anh?

6 senses và poulo giá cao quá
Sao anh không nghe em ở Sài Gòn Côn Đảo cho nó ổn, chuẩn chung của hệ thống saigontourist rồi.
 
Hạng B2
11/4/13
159
300
63
Anh nào say sóng thì xác cmn định luôn là ra đó chỉ có nằm mà dưỡng sức thôi, say tàu biển nó kinh khủng lắm, méo phải như say xe đâu anh.:D
Và chuyến về tất nhiên là cho kẹo cũng chả dám lên tàu nữa.
Máy bay cho lành.
( tự sự của 1 nhóm thằng thời trai trẻ vì đú đã phí ra VT mua vé đi từ Cát Lở ra Côn Đảo, cả trai và gái đều như xác ướp quấn mền rách :D)

so với đi tàu cánh ngầm sg-vt thì ntn bác?