Em xin chia sẻ vài thông tin với các bác, nhà em vừa đi Côn Đảo từ mùng 3 - mùng 5 tết:
1. Lái xe đến cảng Trần Đề có mấy nhà nghỉ, sân bãi rộng rãi nhận giữ xe ô tô.
2. Vé tàu Superdong 1 chiều: 310k/người lớn, 220k/trẻ em, 260k/người cao tuổi. Nhà em đi 2 lớn, 2 nhỏ, 3 cao tuổi - tổng vé 1.840k/chiều. Em book vé 2 chiều trước khoảng 2 tuần, ck 50%.
3. Em book Nhà khách CD (của CA huyện thì phải), 2 phòng 3 giường đôi trên Traveloka giá 850k/phòng/đêm. Nhà khách có xe đưa đón miễn phí từ cảng Bến đầm về nhà khách và ngược lại. Ăn sáng miễn phí.
4. Thuê xe máy ngay tại nhà khách, 120k/ngày xe tay ga, 100k/ngày xe số. Đổ tầm 30k xăng là vi vu gần 3 ngày thoải mái. Lưu ý cây xăng chỉ đổ giờ hành chánh.
5. Ăn uống: theo em là rẻ, ngày Tết ko phụ thu ko tăng giá gì cả. Em recommend quán Tri Kỷ, sạch sẽ ăn uống ngon miệng, vd cơm trưa 7 người ăn 1 canh 1 cá kho 1 mực xào 1 rau xào và nước ngọt chỉ hết 600k. Hải sản thì có thể do ngày Tết nên cao giá và mắc hơn đất liền, vd như ghẹ xanh 850-950k/kg.
6. Điểm vui chơi: nhà em cho người già trẻ con nghỉ dưỡng nên chủ yếu đi các bãi tắm: bãi Nhát, bãi Đầm Trầu (bãi duy nhất có hàng quán ăn uống tắm nước ngọt)..., viếng chùa Vân Sơn núi một, miếu An sơn, bảo tàng côn đảo chứ ko đi các khu nhà tù chuồng cọp...
7. Cúng cô Sáu: vợ chồng em đi 12h khuya nghĩa trang Hàng dương đông kín người, lễ cúng thì cứ ra chợ hỏi mua có nhiều giá 200-300-500k.
8. Hải sản mua về: các vựa hầu như có mặt bằng giá chung, khô mực 950k, mực 1 nắng 350k, cá thu 220k...
Kết luận: chuyến đi hoàn toàn hài lòng, CP rẻ hơn nhiều so với em dự kiến, cảnh vật hoang sơ, không khí trong lành, người dân thì chỉ dẫn mua bán cũng rất thật tình. Em khuyên các bác nên đi nhanh trước khi CD bị bêtong hoá hay xô bồ xô bộn như PQ bây giờ.
Em xin kèm vài tấm ảnh và xin hết ạ.