Hạng D
30/12/18
1.386
34.713
193
34
Cố 2 đêm thì lên bao nhiu anh ?
Để xem ráng ráng dc hok.
Em không biết chính xác giá giờ bao nhiêu anh ơi, mà cũng tuỳ vô anh đi máy hay hay tàu. Nhà anh đi 6 lớn 2 nhỏ lấy được cái villa 8 người gồm 1 phòng master, 1 phòng khách với phòng con nít ở 1 căn, còn lại căn tách biệt nằm riêng trong khu vila có 1 hồ bơi to riêng hêh
 
Hạng D
30/12/18
1.386
34.713
193
34
Tháng ba, bà già đi biển.
Trong tháng hai này, biển vẫn đang động, đi tàu có thể dễ bị say sóng.

Em đi từ Trần Đề ST trên Superdong tháng 6/2018, biển êm, đi tàu thích lắm, lên boong ngắm biển trời & nắng gió buổi gần trưa, rất tuyệt :)

View attachment 1845024
Tại anh chưa từng đi đêm ngủ tàu 12 tiếng mới thấy nó mệt nó lắc, nó lắc ngang cả đêm càng trốn lên bong càng lắc nhiều :)) tàu 2 thân em chưa biết lắc ra sao
 
Hạng D
25/2/09
1.230
73.749
113
Tại anh chưa từng đi đêm ngủ tàu 12 tiếng mới thấy nó mệt nó lắc, nó lắc ngang cả đêm càng trốn lên bong càng lắc nhiều :)) tàu 2 thân em chưa biết lắc ra sao
Đi tàu CĐ09 nó lắc vui vãi, ngồi trên giường i như chơi thú nhún :D
 
F.A confirmed
Hạng C
18/9/14
641
45.471
93
Anh nào say sóng thì xác cmn định luôn là ra đó chỉ có nằm mà dưỡng sức thôi, say tàu biển nó kinh khủng lắm, méo phải như say xe đâu anh.:D
Và chuyến về tất nhiên là cho kẹo cũng chả dám lên tàu nữa.
Máy bay cho lành.
( tự sự của 1 nhóm thằng thời trai trẻ vì đú đã phí ra VT mua vé đi từ Cát Lở ra Côn Đảo, cả trai và gái đều như xác ướp quấn mền rách :D)
Đi tàu xong xuống bờ thấy mặt đất nó cứ dập dìu như sóng biển vui anh nhĩ