Thủy điện Trị An cho nó gần nhà. Được vào đến đâu thì em ko biết, chắc chắn nhìn thấy được lòng hồ, cửa nhận nước, đập tràn, cửa xả .v.v.
Đi thuỷ điện Thác Mơ, TX Phước Long, Bình Phước đi bác. Hồi trước e cũng có lên đó chơi rồi, có núi Bà Rá, hồ to đẹp, câu cá cũng được, phong cảnh yên bình, đồi dốc thoai thoải, ăn uống ngon (nhưng do đi lâu rồi và cũng ko biết tên đường nên ko biết chỉ bác sao, hồi đó e lên đó ăn thịt rừng ở 1 cái quán gần ngay trung tâm thị xã luôn). Còn vụ vô nhà máy thì e ko biết, chắc bác phải ĐT hỏi trước.
Khuyên bác nên đưa các cháu đi thủy điện Trị An. Đường xá bây giờ khá tốt, ít xe.
Đến cổng thủy điện bác xin các anh bảo vê cho vào thăm. Nếu ko cho thì hỏi người ta chỉ đường ra xem đập tràn cũng OK.
Rất tiện là bác đưa các cháu vô khu du lịch Đảo Ó - Đồng trường gần ngay đấy thuê canô đi xem đập và ăn uống cũng oK luôn, muốn cắm trại thì sang đảo Ó. Tiện đướng đi cho các cháu tham quan chiến khu D.
Trên đường về nên ghé trang trại ca sĩ Cao Minh cũng lý thú, xem thử chàng ca sĩ này làm du lịch ra sao?
Nếu có sẵn tiền, bác thủ theo 1 ít, gặp trại Hươu nai nào ghé zô làm 1 cặp nhung, huyết nhung pha rượu, tẩm bổ tại chỗ cho khoẻ, tối về hầu bà cả tê lòng luôn đó.
Đến cổng thủy điện bác xin các anh bảo vê cho vào thăm. Nếu ko cho thì hỏi người ta chỉ đường ra xem đập tràn cũng OK.
Rất tiện là bác đưa các cháu vô khu du lịch Đảo Ó - Đồng trường gần ngay đấy thuê canô đi xem đập và ăn uống cũng oK luôn, muốn cắm trại thì sang đảo Ó. Tiện đướng đi cho các cháu tham quan chiến khu D.
Trên đường về nên ghé trang trại ca sĩ Cao Minh cũng lý thú, xem thử chàng ca sĩ này làm du lịch ra sao?
Nếu có sẵn tiền, bác thủ theo 1 ít, gặp trại Hươu nai nào ghé zô làm 1 cặp nhung, huyết nhung pha rượu, tẩm bổ tại chỗ cho khoẻ, tối về hầu bà cả tê lòng luôn đó.
đây :
đường trước mặt : ĐT 741 từ Trung tâm Phước long Thác Mơ (trái) => đi Đák-Ơ, Bù Gia Mập ... (phải)
zoom :
... nhìn ra xa : the river of no return :
Thác Mơ 2008 còn lại nhiu đây
công trình đường cáp treo lên núi Bà Rá 2008 - giờ nghe nói đã khai thác kinh doanh rùi
@ Ycletlam :
ngay Trung tâm Phước Long có cái hồ điều tiết bự mà hổng biết tên gì chắc bạn nói câu cá ở hồ này ?
có đường nhựa lên núi có cái Đài Phát Thanh Truyền Hình Bình Phước trên trển + cái Chùa bự - cái đường này toàn dốc dựng đứng như Châu Thới Biên Hòa, Núi Sập Thoại Sơn An Giang
@ chủ thớt :
nếu chỉ là đập tràn thủy lợi bình thường thì vô tư tùy công trình - nhưng cái cửa xả hồ Dầu Tiếng (tức cội nguồn sông Sài-gòn) cũng cấm chụp hình
còn các Nhà máy Thủy điền VN được bảo vệ cẩn mật khó xin vô lắm
điều ao ước của chủ thớt (vô tham quan tìm hiểu các tua-bin phát điện, phòng điều hành v.v...) có lẽ sẽ thành hiện thực ở ... nước ngoài
đường trước mặt : ĐT 741 từ Trung tâm Phước long Thác Mơ (trái) => đi Đák-Ơ, Bù Gia Mập ... (phải)
zoom :
... nhìn ra xa : the river of no return :
Thác Mơ 2008 còn lại nhiu đây
công trình đường cáp treo lên núi Bà Rá 2008 - giờ nghe nói đã khai thác kinh doanh rùi
@ Ycletlam :
ngay Trung tâm Phước Long có cái hồ điều tiết bự mà hổng biết tên gì chắc bạn nói câu cá ở hồ này ?
có đường nhựa lên núi có cái Đài Phát Thanh Truyền Hình Bình Phước trên trển + cái Chùa bự - cái đường này toàn dốc dựng đứng như Châu Thới Biên Hòa, Núi Sập Thoại Sơn An Giang
@ chủ thớt :
nếu chỉ là đập tràn thủy lợi bình thường thì vô tư tùy công trình - nhưng cái cửa xả hồ Dầu Tiếng (tức cội nguồn sông Sài-gòn) cũng cấm chụp hình
còn các Nhà máy Thủy điền VN được bảo vệ cẩn mật khó xin vô lắm
điều ao ước của chủ thớt (vô tham quan tìm hiểu các tua-bin phát điện, phòng điều hành v.v...) có lẽ sẽ thành hiện thực ở ... nước ngoài
Khoảng 4 năm trước có đi chiến khu Đ ghé qua thăm thủy điện Trị An, chạy lên con đập rất lớn gần cống xả. Thấy có cái bảng cấm camera ngay cống, cạnh đó có thêm cây đại liên 12ly7 nữa..hix.. Cả nhóm lúi húi chụp hình quay về phía xả lũ vì quá đẹp thì 1 bác bảo vệ đeo băng đỏ + vác AK xuất hiện, bác gầm lên "tui bây có muốn tao đập nát cái máy chụp hình ko???
". Thế là cả bọn tiu nghỉu ra về...có thể là mình ko xin phép trước hay gì gì đó nhưng đây có lẽ là nơi khó cho tham quan.
Nhưng mợ chủ thớt cứ tìm số liên hệ hỏi xem thế nào? Có thằng bạn hồi trước thực tập tại đây nói lâu lâu cũng có đoàn ở tỉnh này bộ nọ tham quan chỗ tuốc bin + nhà điều hành luôn!!!
Nhưng mợ chủ thớt cứ tìm số liên hệ hỏi xem thế nào? Có thằng bạn hồi trước thực tập tại đây nói lâu lâu cũng có đoàn ở tỉnh này bộ nọ tham quan chỗ tuốc bin + nhà điều hành luôn!!!
Dạ đúng rồi bác, mà hồi xưa ko chỉ câu cá đâu, em còn nhảy xuống tắm nữa, nước sạch lắmGia_Định nói:@ Ycleptlam :
ngay Trung tâm Phước Long có cái hồ điều tiết bự mà hổng biết tên gì chắc bạn nói câu cá ở hồ này ?
có đường nhựa lên núi có cái Đài Phát Thanh Truyền Hình Bình Phước trên trển + cái Chùa bự - cái đường này toàn dốc dựng đứng như Châu Thới Biên Hòa, Núi Sập Thoại Sơn An Giang