Hạng D
30/3/05
2.352
16.301
113
ycleptlam nói:
Gia_Định nói:
@ Ycleptlam :
ngay Trung tâm Phước Long có cái hồ điều tiết bự mà hổng biết tên gì chắc bạn nói câu cá ở hồ này ?
có đường nhựa lên núi có cái Đài Phát Thanh Truyền Hình Bình Phước trên trển + cái Chùa bự - cái đường này toàn dốc dựng đứng như Châu Thới Biên Hòa, Núi Sập Thoại Sơn An Giang
Dạ đúng rồi bác, mà hồi xưa ko chỉ câu cá đâu, em còn nhảy xuống tắm nữa, nước sạch lắm :D
Hồ Thanh Thủy ngay ở trong thị trấn Thác mơ.
Hồi năm 1986 lúc thủy điện Trị an còn đang xây dựng, ông thầy chủ nhiệm dẫn cả lớp đi từ Thủ Dầu Một qua đó, tới cống bảo vệ vác súng ra chặn không cho vô lại rồi đòi phạt nữa.:mad:
Đúng ra chương trình ngoại khóa của mấy trường học nên đưa các cháu đi tham quan mấy nơi như thế này chứ năm học nào cũng cho đi Sở thú, Đầm sen tham quan.
 
Hạng D
10/5/07
1.896
535
113
Thế giới tình yêu
Bây giờ chắc cũng dễ hơn xưa rồi các bác ơi, thủy điện Thác Mơ em mới đi cách đây 2 tháng nè, cho chụp hình vô tư không thấy bảng cấm :
Đường lên thủy điện
4c460d3094a743c01a10361e4c54f5be_37764055.dsc07371.jpg

di chuyển trên mặt đê hồ điều tiết nè:
1cb08fe3153c849989cbeb8c05442ce7_37764215.dsc07376.jpg

43b362cc9d3ccb066ce1e0f18bcce77c_37764280.dsc07378.jpg


Vào trong :
19bf385512e881884a79bc7453e4e321_37764387.dsc07385.jpg

437f21a56ef133277f0afa2bc82e08eb_37764460.dsc07389.jpg

f8da402c186e33bd668ddcc8f21c7b2e_37764498.dsc07397.jpg

Bia tưởng niệm trước cổng:
6238a2472aa2f10d8a7d24ba04cd6205_37764537.dsc07404.jpg
 
Hạng D
30/1/07
3.021
54
113
48
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Ối giời ôi, thủy điện Yaly cho bác vào đi xe vào trong, dừng chụp lòng hồ, đập xả, dừng xe ở cửa hầm, chui vào hầm xem cái máy đinamo nó quay luôn. Sướng vãi.
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Năm 1996 em bị phân công dẫn người nước ngoài đi tham quan nhà máy thủy điện trị an cho công ty (công ty liên doanh ), em chả biết thủ tục ra sao chỉ làm 1 cái giầy giới thiệu, đến cổng đưa đại cái giấy ai dè bảo vệ cho vô , lúc đó cũng có 1 đoàn công tác của nhà nước cũng vào tham quan ( hay nhờ ăn theo mấy ông này ), họ dẫn vô phòng điều hành giới thiệu đủ thứ.... Đó là chuyện lâu rồi chứ thời buổi bây giờ giờ khác xưa chỉ biết tiền chứ thời đó mấy cái giấy giới thiệu liên hệ công tác tương đối có giá trị.