RE: Hỏi đường đi Đồng xoài - Bình phước ?
Đường Sở Sao đi Đồng Xòai, còn gọi là đường Phú Giáo (múa rìa qua mắt các bác BD tí, he he)
Đường nó như vầy nè bác Van_trung97 (up lại hình bữa hổm)
Gần tới Đồng Xòai, 2 bên là rừng Cao-su bạt ngàn, vắng ngắt, bác muốn đạp như hình trên hay không, tùy bác
Ngã tư Đồng Xoài :
1/- Rẽ trái 5km, lại rẽ phải đi sâu 3km nữa : Nhà Nghỉ Công Đoàn (hay của UB, Tỉnh Ủy gì đó hổng nhớ) khá bề thế, cạnh hồ nước, giá VIP, có sân Tennis.
2/- Rẽ phải đầu QL 14 : bên phải có 2 Quán Cơm, đều là khẩu vị miền Tây, quán gần phía ngã tư này chủ quán là 1 bà má U80 người Tây đô Cần Thơ ; đối diện bên kia đường có khá nhiều Mini Hotel, kéo dài hết giải phân cách.
3/- Đi thẳng hướng Phước Long : vừa khỏi ngã tư, có nhiều quán bình dân bên phải : Phở, Cơm, Hủ tíu, Vitamin Gâu Gâu,v.v... ; bên trái là rét-tô-răng (quên tên).
Đường Sở Sao đi Đồng Xòai, còn gọi là đường Phú Giáo (múa rìa qua mắt các bác BD tí, he he)
Đường nó như vầy nè bác Van_trung97 (up lại hình bữa hổm)
Gần tới Đồng Xòai, 2 bên là rừng Cao-su bạt ngàn, vắng ngắt, bác muốn đạp như hình trên hay không, tùy bác
Ngã tư Đồng Xoài :
1/- Rẽ trái 5km, lại rẽ phải đi sâu 3km nữa : Nhà Nghỉ Công Đoàn (hay của UB, Tỉnh Ủy gì đó hổng nhớ) khá bề thế, cạnh hồ nước, giá VIP, có sân Tennis.
2/- Rẽ phải đầu QL 14 : bên phải có 2 Quán Cơm, đều là khẩu vị miền Tây, quán gần phía ngã tư này chủ quán là 1 bà má U80 người Tây đô Cần Thơ ; đối diện bên kia đường có khá nhiều Mini Hotel, kéo dài hết giải phân cách.
3/- Đi thẳng hướng Phước Long : vừa khỏi ngã tư, có nhiều quán bình dân bên phải : Phở, Cơm, Hủ tíu, Vitamin Gâu Gâu,v.v... ; bên trái là rét-tô-răng (quên tên).