Tập Lái
22/12/11
2
0
0
Ai cho mình hỏi nhà thờ chí hòa ngày thứ năm có lễ lúc mấy giờ vậy..?
mình nghe nói có lễ lúc 3h chiều mà ko biết phải không, mà nhà thờ chí hòa có chỗ gửi xe không ..? mình ở bên thủ đức nên chưa biết, mong các bạn hướng dẫn tận tình ^^
 
Hạng B2
22/4/09
485
7.279
93
Hình như từ 1h30 đến 4h thì phải. Em thuộc giáo xứ này mà chưa đi bao giờ. Bác nên đi sớm vì đông kinh khủng. Chỗ gửi xe thì xung quanh đó có. Nếu bác nào đi xe máy mà không kiếm ra chỗ thì đem qua nhà em để cũng được.
Xe hơi thì em sẽ chỉ cho mấy bãi gần đó.
Phone em: 0982151712.
 
Hạng B2
9/10/10
334
4
18
Nhà em gần chỗ này, thứ Năm nào cũng kẹt xe từ khoảng 3g đến 4g, CSGT phải ra điều tiết chỗ giao lộ CMT8-BVTran. Mọi người bắt đầu tập trung đông đúc từ 12g trưa. Xe 4b thì đậu bên khúc Lê Minh Xuân, Phú Hòa, Đông Sơn,... chật kín, 2b thì gửi dọc BVTrân. Hôm nay lại là thứ Năm kẹt xe.....
 
Hạng C
15/4/11
976
12
38
huygb nói:
Bác Congduale huớng dẫn chi tiết thật. Em cũng quên mất còn huớng chỗ chợ Tân Bình vào cũng có thể áp gần sát nhà thờ Chí Hòa đuợc.
chủ thớt chưa đi lần nào thì không nên đi hướng chợ TB làm gì, đường nhỏ, cua quẹo rắc rối.
Cứ lấy mốc ngã tu 7 Hiền vào là ok ròi.
 
Tập Lái
22/12/11
2
0
0
Cảm ơn mấy bạn đã chỉ dẫn! mấy bạn ở gần đó thì xem giúp mình lịch lễ chính xác của ngày thứ năm nhé. mình xin cảm ơn.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
quangpham71 nói:
congduale nói:
Từ miền Tây: Bác có thể vào theo đường: Kinh Dương Vương > Hùng Vương > 3 tháng 2 > Lý Thường Kiệt > Lê Minh Xuân.

Thanks các bác, chắc e đi theo hướng dẫn của bác congduale: Cao tốc SG-TL -> Tân Tạo - Chợ Đệm -> Trần Đại Nghĩa -> Kinh Dương Vương -> Hùng Vương -> 3 tháng 2 -> Lý Thường Kiệt -> Lê Minh Xuân là ngắn nhất. Nhưng cung đường này ko biết vào khoảng 8 - 9h có kẹt xe ko nữa. Còn đoạn ngã 4 An Sương -> Trường Chinh thì e thấy xa hơn.
E thấy còn 1 hướng nữa đường đi cũng thoáng là: Cao Tốc -> Nguyễn Văn Linh -> Phạm Hùng -> Nguyễn Tri Phương -> Thành Thái -> Bắc Hải -> Lý Thường Kiệt -> Lê Minh Xuân

Theo em nên đi theo hướng Trường Chinh, "tuy xa mà gần" !