14/6/17
894
432
63
Gửi bác chủ: bác đi QL1A thẳng tiến nhé, đừng đi Quảng Lộ - Phụ Hiệp, nếu đi đường này thì như thú nhún và đi hoài mà vẫn thấy lâu tới, do đường nhỏ và dằn nên thấy lâu :)

Lịch trình đó giờ em đi như sau: tầm 5.40am em xuất phát từ Q7 (PMH) đi thẳng NVL ra TL, xuống cao tốc ghé Mekong Restop ăn sáng, cafe chừng 40' thì khởi hành đi thẳng. Đến đoạn QL ngang thành phố Sóc Trăng thì kiếm quán nước ven đường xả nước và làm ly nước chừng 20-30' thì đi tiếp đến Bạc Liêu.

Tới Bạc Liêu thì lúc này chừng 11.30am (nếu bác đi giống em từ 5.40am). Ghé vào quán 63 Lý Thường Kiệt ăn trưa, ở đây sạch, ngon và giá rất hợp lý. Em thường ăn tép rang, cá rô đồng kho tộ, gà.... Sau khi ăn xong thì chừng 1pm, em phi về Trần Vinh hotel (3 sao, giá chừng 800k/đêm) để nghỉ ngơi để sau đó tầm 2.30am đi xuống Cha. Từ Bạc Liêu xuống Cha khoảng 42km, đi mất 1h... Viếng Cha và dự Thánh Lễ xong là 6pm thì về lại Bạc Liêu ăn tối và nghỉ ngơi. Trước khách sạn Trần Vinh có chợ đêm ẩm thực, có bán đủ thứ vui lắm...nhưng em chỉ mới ăn thử chè thì thấy không ngon (dở tệ ehehehhe...)

25/02/17 em cũng sẽ đưa gia đình xuống Cha, nhưng kỳ này em sẽ ở Mường Thanh Cà Mau cho biết Cà Mau :)
Bác đi mấy ngày vậy.
T8 này em dự định đi cha Diệp. Lần trước em đi không để ý nên chạy vào QLPH luôn. Vì xe em ko có VietMap nên ko để ý đường.
Bác cho em biết đường QL1A tránh QLPH được không? Ngoài ra bác cho em tham khảo quán ăn ngon ở Bạc Liêu Cà Mau nhé.
Em xuất phát 7h AM ở Tân Tạo thì có thể ăn sáng, ăn trưa ở đâu ok vậy Bác.
Em đi 2 ngày thứ 7 và chủ nhật.
 
14/6/17
894
432
63
Bác nhớ chú ý khi wa thị xã ngã 5 coi chừng bác đi lố vào đường quãng lộ nhé , mắc công quay đầu :3dcuoi:
Cái này em bị 1 lần rồi. Chạy 1 hồi mới biết là bị lố. Bực mình nhưng phải cố mà đi tiếp. Có biển báo gì không bác. Hôm em đi ko để ý vụ này.
 
14/6/17
894
432
63
Mình cùng gia đình về lại Sài Gòn rồi, chân thành cám ơn các Bác đã có lời khuyên, mình đi Quốc Lộ 1A ngon lành đường đẹp tốc độ 80 phần lớn chỉ vài chổ 60 và rất ít chổ 40, đã ghé vào Tân Huê Viên và cũng có món quà Sóc Trăng đúng như lời chỉ dẩn của Bác VNET
Bác đi về cho vài kinh nghiệm đi. Bác đi ăn ở đâu, có quán ăn nào ngon và nên tránh cái gì vậy bác.
Sắp tới đoạn giao QL1A và QLPH có biển báo gì ko, lần trước đi em ko để ý nên chạy vào QLPH luôn.
 
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
Bác đi mấy ngày vậy.
T8 này em dự định đi cha Diệp. Lần trước em đi không để ý nên chạy vào QLPH luôn. Vì xe em ko có VietMap nên ko để ý đường.
Bác cho em biết đường QL1A tránh QLPH được không? Ngoài ra bác cho em tham khảo quán ăn ngon ở Bạc Liêu Cà Mau nhé.
Em xuất phát 7h AM ở Tân Tạo thì có thể ăn sáng, ăn trưa ở đâu ok vậy Bác.
Em đi 2 ngày thứ 7 và chủ nhật.

Em đi 2 ngày (sáng sớm T7 và CN về)
Phần quote của bác cho bài viết của em là em có ghi rõ rồi đó bác.
1. 5am Từ SG xuất phát đi Bạc Liêu, ghé Mekong ăn sáng (tầm 1h) và đến tầm 11.30am là tới Bạc Liêu
2. Ăn trưa ở 63 Lý Thường Kiệt, Bạc Liêu (Hotel thì book ở Trần Vinh nằm ở Hai Bà Trưng là đường nằm song song với chổ ăn 63 Lý Thường Kiệt)
3. Đi QL1 nhé bác, đường này tốt toàn tuyến từ SG đến Cà Mau.

Bác nên đi sớm như em đề cập và ăn nghỉ như em hướng dẫn. Chúc bác và gia đình thượng lộ bình an và được Cha nhận lời cầu nguyện gửi đến Thiên Chúa.

P/S: Bạc Liêu là điểm dừng phù hợp cho hành trình đi về, và nếu bác ở hotel Trần Vinh thì trước hotel có chợ bán bông dâng lễ nên khỏi mua sẵn ở SG. Và chợ này là chợ đêm ăn uống của Bạc Liêu nên rất tiện.
 
  • Like
Reactions: ThuanKing
14/6/17
894
432
63
Em đi 2 ngày (sáng sớm T7 và CN về)
Phần quote của bác cho bài viết của em là em có ghi rõ rồi đó bác.
1. 5am Từ SG xuất phát đi Bạc Liêu, ghé Mekong ăn sáng (tầm 1h) và đến tầm 11.30am là tới Bạc Liêu
2. Ăn trưa ở 63 Lý Thường Kiệt, Bạc Liêu (Hotel thì book ở Trần Vinh nằm ở Hai Bà Trưng là đường nằm song song với chổ ăn 63 Lý Thường Kiệt)
3. Đi QL1 nhé bác, đường này tốt toàn tuyến từ SG đến Cà Mau.

Bác nên đi sớm như em đề cập và ăn nghỉ như em hướng dẫn. Chúc bác và gia đình thượng lộ bình an và được Cha nhận lời cầu nguyện gửi đến Thiên Chúa.

P/S: Bạc Liêu là điểm dừng phù hợp cho hành trình đi về, và nếu bác ở hotel Trần Vinh thì trước hotel có chợ bán bông dâng lễ nên khỏi mua sẵn ở SG. Và chợ này là chợ đêm ăn uống của Bạc Liêu nên rất tiện.
Để tránh QLPH thì QL1A đi như thế nào vậy bác. Có bảng chỉ dẫn rỏ ràng ko. Nếu có cái hình bác cho em xin nhé! Thanks Bác
 
Hạng B2
30/7/13
262
218
43
Để tránh QLPH thì QL1A đi như thế nào vậy bác. Có bảng chỉ dẫn rỏ ràng ko. Nếu có cái hình bác cho em xin nhé! Thanks Bác
Vừa hết đường tránh thị xã Ngã bảy thì bác gặp bảng chỉ đường đi Cà Mau, bác không đi theo con đường này mà bác ôm sát con đường bên tay phải rồi quẹo trái dưới gầm cầu vượt , đó là ql1a đi Sóc Trăng .
 
Hạng B2
30/7/13
262
218
43
Bác đi mấy ngày vậy.
T8 này em dự định đi cha Diệp. Lần trước em đi không để ý nên chạy vào QLPH luôn. Vì xe em ko có VietMap nên ko để ý đường.
Bác cho em biết đường QL1A tránh QLPH được không? Ngoài ra bác cho em tham khảo quán ăn ngon ở Bạc Liêu Cà Mau nhé.
Em xuất phát 7h AM ở Tân Tạo thì có thể ăn sáng, ăn trưa ở đâu ok vậy Bác.
Em đi 2 ngày thứ 7 và chủ nhật.
Nếu bác xuất phát 7am thì có thể ăn trưa ơ Sóc Trăng
Hỏi đường đi thăm cha Diệp
Hỏi đường đi thăm cha Diệp
còn chưa đói bụng thì chạy xuống Bạc Lieu ăn ơ quán mà bác @vkc đã chỉ ( từ Sóc Trăng xuống Bạc Lieu khoảng 1 tiếng)
 
Hạng B2
2/12/17
261
196
43
Các bác cho minh hỏi thăm, cuối tuần mình dự tinh chở gia đình về Bạc Liêu viếng cha Diệp, dự kiến đi Quản lộ Phụng Hiệp cho gần, vậy có bác nào gần đây nhất đi rồi có thể cho minh biết nén hay không nên đi đường này có thể cho minh vài lời chỉ giáo. Mình xin cảm ơn các bác nhiều ạ.
Đi đường này tốt nè, tránh được trạm thu phí 60k cho xe 45 ghế :D:D:D
 
Hạng B1
22/4/18
69
30
28
Gửi bác chủ: bác đi QL1A thẳng tiến nhé, đừng đi Quảng Lộ - Phụ Hiệp, nếu đi đường này thì như thú nhún và đi hoài mà vẫn thấy lâu tới, do đường nhỏ và dằn nên thấy lâu :)

Lịch trình đó giờ em đi như sau: tầm 5.40am em xuất phát từ Q7 (PMH) đi thẳng NVL ra TL, xuống cao tốc ghé Mekong Restop ăn sáng, cafe chừng 40 thì khởi hành đi thẳng. Đến đoạn QL ngang thành phố Sóc Trăng thì kiếm quán nước ven đường xả nước và làm ly nước chừng 20-30 thì đi tiếp đến Bạc Liêu.

Tới Bạc Liêu thì lúc này chừng 11.30am (nếu bác đi giống em từ 5.40am). Ghé vào quán 63 Lý Thường Kiệt ăn trưa, ở đây sạch, ngon và giá rất hợp lý. Em thường ăn tép rang, cá rô đồng kho tộ, gà.... Sau khi ăn xong thì chừng 1pm, em phi về Trần Vinh hotel (3 sao, giá chừng 800k/đêm) để nghỉ ngơi để sau đó tầm 2.30am đi xuống Cha. Từ Bạc Liêu xuống Cha khoảng 42km, đi mất 1h... Viếng Cha và dự Thánh Lễ xong là 6pm thì về lại Bạc Liêu ăn tối và nghỉ ngơi. Trước khách sạn Trần Vinh có chợ đêm ẩm thực, có bán đủ thứ vui lắm...nhưng em chỉ mới ăn thử chè thì thấy không ngon (dở tệ ehehehhe...)

25/02/17 em cũng sẽ đưa gia đình xuống Cha, nhưng kỳ này em sẽ ở Mường Thanh Cà Mau cho biết Cà Mau :)
Cám ơn bác đã chia xẻ. GD mình cũng đi lái xe xuống cha Diệp!
Thanks!