Hạng C
27/11/17
686
418
63
56
Kế này ngon
Nhưng phải " trâu " lắm mới cày được đó bác
Chắc phù hợp mấy bác tuổi X
Các cụ tuổi U không nên mạo hiểm SG - NT - DL - SG
 
  • Like
Reactions: nmduc
Hạng D
1/7/16
1.051
5.092
113
Kế này ngon
Nhưng phải " trâu " lắm mới cày được đó bác
Chắc phù hợp mấy bác tuổi X
Các cụ tuổi U không nên mạo hiểm SG - NT - DL - SG
hehe đi như vậy thì gọi là phược-phịt hoặc du lịch trải nghiệm rồi, ko gọi là "nghỉ" nữa :)
Thật ra thì ngày đầu 500, ngày cuối 300 là hơi đuối thôi, U40 đi tốt :) hehe
 
Hạng C
27/11/17
686
418
63
56
Dự báo thôi
Cần thì cứ tới thôi các bác, du di chút thì về cày tiếp
 
Hạng F
1/8/12
5.743
5.765
113
TP HCM
Hỏi đường, nơi ăn ở đoạn SG - ĐÀ LẠT
Đà Lạt lái xe đi vào các ngày Lễ 30/4 & 1/5 em sợ lắm toàn là người chen chút nhau. Cảnh lái xe đi vào Trung tâm giống như Bác lái xe ở SG đi vào giờ cao điểm. Năm ngoái thời gian này em bị kẹt xe cả mấy cây số trên đèo Prenn luôn, xe máy mà còn không đi được huống chi oto. Chưa kể đến các khu vui chơi thì đông nghẹt xếp hàng dài cổ ra, chụp hình thì toàn chụp người và người giống như đường hoa Nguyễn Huệ vậy.
Em thề là không đi ĐL vào các ngày Lễ nữa chỉ mang Stress vào đầu chứ chả thấy thư giản đâu hết, chưa kể trên đường đi Bác lơ là không nhìn BB là xxx gọi Bác vào hỏi thăm sức khoẻ ngay.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
1/8/12
5.743
5.765
113
TP HCM
hehe đi như vậy thì gọi là phược-phịt hoặc du lịch trải nghiệm rồi, ko gọi là "nghỉ" nữa :)
Thật ra thì ngày đầu 500, ngày cuối 300 là hơi đuối thôi, U40 đi tốt :) hehe
Em U70 còn lái bán xuyên Việt đi phượt trong 10 ngày nề Bác, cái vấn đề là phải biết sắp xếp lộ trình cho phù hợp để đảm bảo sức khoẻ khi cầm lái. Ngày đầu em chạy gần 600km, kế tiếp hơn 500km, mấy ngày kế tầm 300km trở lại. Ngày cuối em quất hơn 400km về SG luôn.
Về tới nhà nghỉ ngơi 2 ngày sau mới hồi phục nhưng nhìn lại hành trình vừa qua mang lại những trải nghiệm đáng nhớ trong đời.
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Đà Lạt lái xe đi vào các ngày Lễ 30/4 & 1/5 em sợ lắm toàn là người chen chút nhau. Cảnh lái xe đi vào Trung tâm giống như Bác lái xe ở SG đi vào giờ cao điểm. Năm ngoái thời gian này em bị kẹt xe cả mấy cây số trên đèo Prenn luôn, xe máy mà còn không đi được huống chi oto. Chưa kể đến các khu vui chơi thì đông nghẹt xếp hàng dài cổ ra, chụp hình thì toàn chụp người và người giống như đường hoa Nguyễn Huệ vậy.
Em thề là không đi ĐL vào các ngày Lễ nữa chỉ mang Stress vào đầu chứ chả thấy thư giản đâu hết, chưa kể trên đường đi Bác lơ là không nhìn BB là xxx gọi Bác vào hỏi thăm sức khoẻ ngay.

Em ủng hộ ý kiến này! Lễ lạc đi chơi là một cực hình.
Các bác có xe thì ráng thu xếp dịp cuối tuần, né các dịp lễ lớn tòan là hành xác!
 
  • Like
Reactions: ttqui2005