Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Trễ kẹt xe đó:mad::mad::mad::mad:
Sáng 28 mình cũng lên ĐL , mình cũng ở q7 , cũng lần đầu chạy lên ĐL ,cũng có 1 bé 3,5t xác định chạy đến 8-9 tiếng mới tới đà lạt ... :D
Mình không có bộ đàm ..... Chắc bò toàn tuyến !!! :D ... Cái khó là không biết những điểm ăn uống ngon dọc đường .....
Depart 5h sáng là đẹp nhất rồi bác, đầu cao tốc đến Dầu giây vừa kịp sáng. Đi sớm 4h thì đường tối quá, còn 6h thì có khả năng kẹt xe.
Đường QL20 lên Dalat giờ rất tốt, đi đúng tốc độ, tuân thủ biển báo vạch kẻ đường thì không phải lo xxx, cũng chỉ mất 6h chạy xe, còn tuỳ ăn uống ngừng nghỉ thêm cũng chỉ mất hơn 7h - đến Dalat khoảng 12 giờ trưa là vừa.
Đường xá, ăn uống, ngủ nghỉ bác chịu khó xem lại các bài tổng hợp trong "Dalat từ A đến Z" có khá nhiều thông tin.
 
  • Like
Reactions: ASIN DCCT
Hạng B2
11/2/09
107
61
28
Depart 5h sáng là đẹp nhất rồi bác, đầu cao tốc đến Dầu giây vừa kịp sáng. Đi sớm 4h thì đường tối quá, còn 6h thì có khả năng kẹt xe.
Đường QL20 lên Dalat giờ rất tốt, đi đúng tốc độ, tuân thủ biển báo vạch kẻ đường thì không phải lo xxx, cũng chỉ mất 6h chạy xe, còn tuỳ ăn uống ngừng nghỉ thêm cũng chỉ mất hơn 7h - đến Dalat khoảng 12 giờ trưa là vừa.
Đường xá, ăn uống, ngủ nghỉ bác chịu khó xem lại các bài tổng hợp trong "Dalat từ A đến Z" có khá nhiều thông tin.
Cám ơn bác 6 , mình không rành đường lắm nên dự định ghé Trạm Dừng Chân Huyền Như ăn sáng , trưa chắc 7 hổ hay Tâm châu .... Trước khi lên Đà Lạt ghé ngang Dalat milk , chiều dự định đi Làng Cù Lần hoặc Hầm Đất Sét , hôm sau zoodoo , đồi chè lang farm , mà phải công nhận những điểm e tính ghé toàn ngược đường ....
 
  • Like
Reactions: ASIN DCCT
Hạng B2
26/12/14
470
140
43
47
Depart 5h sáng là đẹp nhất rồi bác, đầu cao tốc đến Dầu giây vừa kịp sáng. Đi sớm 4h thì đường tối quá, còn 6h thì có khả năng kẹt xe.
Đường QL20 lên Dalat giờ rất tốt, đi đúng tốc độ, tuân thủ biển báo vạch kẻ đường thì không phải lo xxx, cũng chỉ mất 6h chạy xe, còn tuỳ ăn uống ngừng nghỉ thêm cũng chỉ mất hơn 7h - đến Dalat khoảng 12 giờ trưa là vừa.
Đường xá, ăn uống, ngủ nghỉ bác chịu khó xem lại các bài tổng hợp trong "Dalat từ A đến Z" có khá nhiều thông tin.
Bác 6 có lên ko ra giao lưu nhé:):):) bác six cho mình cái plane Ok với :mad::mad::confused:
 
Hạng B2
26/12/14
470
140
43
47
Cám ơn bác 6 , mình không rành đường lắm nên dự định ghé Trạm Dừng Chân Huyền Như ăn sáng , trưa chắc 7 hổ hay Tâm châu .... Trước khi lên Đà Lạt ghé ngang Dalat milk , chiều dự định đi Làng Cù Lần hoặc Hầm Đất Sét , hôm sau zoodoo , đồi chè lang farm , mà phải công nhận những điểm e tính ghé toàn ngược đường ....
4h depart Ok ae:):):)tui cũng lần đầu lái lên !!!!!
 
Trùm Cô
27/11/07
839
49.418
93
Nhà emhay ăn gà ở Thung Lũng xanh giá rất rẻ, lên chút thì có quán Suối Hồng mắc hơn chút nhưng đẹp. 2 quán gần Madagui, đoạn chưa tới đèo chuối
 
Hạng F
22/7/13
9.388
45.682
113
Bùn cười nhất là mí a lễ tết rủ rê nhau đi xôm tụ lắm, rồi đi xong về lại lập thớt chửi rủa: than mệt, than oải vì chen lấn, than bất lực để các thể loại dịch vụ tăng giá, than đi đường đông nguy hiểm, than chim mồi xxx gài bẫy! :D
Chúc các bác đi hành xãc vui vẻ, mềnh toàn nhắn đi trc hoặc sau lễ, vừa vắng vừa khoẻ! :p
 
  • Like
Reactions: solopidi
Hạng B2
11/2/09
107
61
28
Nhà emhay ăn gà ở Thung Lũng xanh giá rất rẻ, lên chút thì có quán Suối Hồng mắc hơn chút nhưng đẹp. 2 quán gần Madagui, đoạn chưa tới đèo chuối
hôm bữa có đọc 1 review của 1 bác trên đây cũng để ý quán Thung Lũng
Xanh , cứ tưởng nó nằm trên Đà Lạt .... Thì ra ở khúc Madagui !!!
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
hôm bữa có đọc 1 review của 1 bác trên đây cũng để ý quán Thung Lũng
Xanh , cứ tưởng nó nằm trên Đà Lạt .... Thì ra ở khúc Madagui !!!
Madagui có quán Thung lũng Xanh gần quán cơm niêu Suối Hồng, còn Dalat có quán Thung lũng Xanh nằm cuối đường Ankroet lúc sắp rẻ phải vào 722 hướng đập Ankroet và hồ Dankia, hồ Suối vàng và làng Cù lần
 
  • Like
Reactions: minhduy
Hạng F
1/8/12
5.743
5.765
113
TP HCM
Chúc các Bác lên đường hành xác vui vẻ ( ý quên lên đường thiên lý vui vẻ), hơn 5 năm trước những ngày Lễ Tết là em chuẩn bị cả tháng để lên đường an toàn và suôn sẻ. Bây giờ thấy các Bác rũ rê nhau mà nhớ lại những năm tháng thời đó đường QL20 nát như bươm, anh em OS thời đó toàn đi tuyến đèo Tà Pứa, tuyến Đà Tẻn thuỷ điện Đồng Nai...anh em nào đi trước hướng dẫn a/e đi sau rất tường tận. Bây giờ đường 20 tốt rồi nên ĐL giờ đây rất đông khách du lịch nên mấy ngày Lễ này em ở nhà hưởng cái không khí oi bức giữa trưa hè và những tuyến đường tỉnh lặng vắng bóng người, đồng thời ra dinh Thống Nhất đón đoàn đua xe đạp về cho đở buồn.
PS: Bác OS nào không đi chơi Lễ thì tháp tùng cùng em nhé.