Hạng B2
3/10/11
395
72
28
cong2buy nói:
Từ Tân Hải bác đi theo đường màu xanh em vẽ trên bản đồ của Google, vì hiện nay cầu treo Tân Hải đã quá xuống cấp không còn cho oto lưu thông qua cầu nữa, bác đi bên trái theo đường Lê Thánh Tôn, đến ngã ba bên trên bác rẽ phải để vào TL 719.
Ôi! Cảm ơn bác cong2buy nhiều!
 
Hạng B1
4/3/09
52
7
8
53
Chào bạn, mình vừa đi từ lagi (trên đường đi mũi Kê Gà) về Sai Gon theo Quốc lộ 55, 51. Mình thấy bạn đi mũi Kê Gà bằng tuyến đường này rất tốt vỉ Quốc lộ 51 đã được sửa gần xong chỉ còn một số cầu chưa hoàn thành nên hoi ùn xe tí, đoạn từ quốc lộ 51 qua thị xã Bà Rịa thì hơi đông dân cư nên bạn nên lái xe đúng tốc độ, đoạn từ TX Bà Rịa đến lagi bằng quốc lộ 55 thì rất tốt, đường vắng, ít dân cư, đặc biệt không bao giờ có xe container, đoạn từ Lagi đến mũi Kê Gà trước đay mình đã đi thấy cũng ít xe lắm, nói chung nếu không có gì gấp và muốn thưởng thức cản hoan sơ cũng như khám phá tuyến đường mới thì bạn nên đi hướng này. Chúc bạn vui vẻ.
 
Hạng B2
10/5/09
480
22
18
Sài Gòn
c0805 nói:
Chào bác hailuaotosaigon,

Em cũng định đi cung đường bác nói nhân dịp lễ Giổ Tổ. Dò trên google, thấy bác ấy chỉ đi QL 51, tới Bà Rịa thì thay vì quẹo phải đi Vũng tàu thì đi thẳng Trường Chinh tới bồn binh rồi quẹo phải vào cổng chào Long Điền (xem hình):
Hỏi đường Sài Gòn - Mũi Kê Gà


Đi thẳng hoài thì tới đường 36 rồi tới Long Hải (Xem hình)
Hỏi đường Sài Gòn - Mũi Kê Gà


Bác cứ đi thẳng hoài thì sẽ qua Phước Hải, Lộc An, Bình Châu. Tới ngả ba với QL 55 thì quẹo phải (xem hình):
Hỏi đường Sài Gòn - Mũi Kê Gà
Nếu kg cần ngắm biển Long Hải (hoặc đã ngắm nhiều lần chán rồi!:D), tới cổng chào Bà Rịa, bác có thể theo CMT8 -> Võ Thị Sáu -> QL55 luôn, đường tốt, ngắn hơn 20km!
 
Hạng B2
14/6/09
409
4
18
49
Cung đường này sau tết vừa rồi em có đi thử, đường đẹp, thoáng. Duy chỉ có đoạn gần Kê Gà thì hơi ê ẩm xíu do mặt đường chỉ hoàn thiện sỏi + nhựa thô, lâu lâu lại né ổ gà các loại, và khó vượt.
 
Hạng B2
19/9/11
253
2
0
vài cảm nhận cung đường Bác trên chỉ dẩn:

- Sedan đi hơi ê ẩm vì đường còn tương đối gồ ghề.
- khám phá cung đường mới
- đi chung 2-3 chiếc thì vui hơn, đi 1 mình...chỉ Ta với Ta...hơi buồn, coi chừng buồn ngủ
- thời gian cũng không ngắn hơn là bao do Đường nhỏ hẹp mới lạ tất nhiên Bác phải chạy chậm hơn ngoài 1A
- coi chừng con nít, bò, dê, chó hay băng ngang đường

Chúc Bác chuyến đi vui khỏe !