Cảm ơn bác, chúc bác đi đường bình an.sáng mai mình cũng về RG đây! Bác cứ cầu vàm cống rồi về ngã 3 lộ tẻ mà phang nhe. nếu mấy đường khác mà ngon thì bọn xe tải xe khách phương trang nó đi rồi . chỉ có đoạn từ ngã 3 lộ tẻ về rạch sỏi là hơi cực thôi vì đường nhỏ xe đông.
Bác chủ đi theo phương án này em thấy ổn,đường xá củng không đến nổi nào,chỉ ngại mấy cây cầu từ 1000-11500-> chịu khó xuống ga tí là ok ngay ấy mà,vừa chạy vừa ngấm cảnh đồng ruộng luôn Bác ui.
SG - Cần Thơ - QL61B (đến Vị Thanh) - chạy thẳng luôn theo tuyến tránh Vị Thanh ra gặp QL61, và cứ theo QL61 hoài (qua cầu Cái Tư > ngã 3 Gò Quao > Sóc Ven > cầu Bến Nhất > thị trấn Minh Lương) đến Rạch Sỏi, Rạch Giá.
SG - Cần Thơ - QL61B (đến Vị Thanh) - chạy thẳng luôn theo tuyến tránh Vị Thanh ra gặp QL61, và cứ theo QL61 hoài (qua cầu Cái Tư > ngã 3 Gò Quao > Sóc Ven > cầu Bến Nhất > thị trấn Minh Lương) đến Rạch Sỏi, Rạch Giá.
Đa tạ các bác chỉ dẫn tận tình.
Em tính trưa đi mà giờ mới xuất phát.
Các bác chúc em may mắn nha =)) ôi chết mất thôi
Em tính trưa đi mà giờ mới xuất phát.
Các bác chúc em may mắn nha =)) ôi chết mất thôi
nghĩ lại đi hướng Sadec vào khung giờ này ổn hơn ,hướng Vitthanh chạy hơi đuối vào ban đêm ,từ Vithanh đến Mingluong hai bên toàn đồng ruộng chỉ một mình xe mình chạy ,nghĩ lại ớn bộ da gà
Tụi Hậu Giang làm cầu như ccc, mấy cái mố cầu ko giảm tốc xe phuộc yếu chắc đụng nóc. Đc cái đường vắngCứ cầu Vàm cống mà đi bác ơi.
Qua cầu Mỹ thuận bác rẽ phải về sa đéc, lai vung, lên cầu vàm cống, phi thẳng về rạch giá.
Đường hậu giang tuy cũng láng mịn, nhưng mấy cây cầu thấy ghét lắm, đang phi 80 bác phải ghìm xuống 40 mới lên xuống mố cầu được, mất thời gian, hao xăng dầu.
nghĩ lại đi hướng Sadec vào khung giờ này ổn hơn ,hướng Vitthanh chạy hơi đuối vào ban đêm ,từ Vithanh đến Mingluong hai bên toàn đồng ruộng chỉ một mình xe mình chạy ,nghĩ lại ớn bộ da gà
Tới đi bác, em tính 12pm-1pm khởi hành, nhưng việc mẹ đẻ việc con thành ra 4pm mới xuất phát.Tính còm 4 vấn mà chắc bác chủ tới Rạch Giá rồi
Loanh quanh kẹt xe trong thành phố hết gần 2h nữa. Giờ em đang nằm ks ở Cần Thơ.
Bà cả với mẫu hậu bỏ phiếu chống chứ em là em máu đạp tới Rạch Giá trong tối nay ấy chứ.
Chỉnh sửa cuối:
Chịu không nổi mấy cái mố cầu thật đấy.Tụi Hậu Giang làm cầu như ccc, mấy cái mố cầu ko giảm tốc xe phuộc yếu chắc đụng nóc. Đc cái đường vắng
Đang cao hứng thì phải hãm lại...