Em hỏi rõ để tính thời gian xuất phát. Nhà em ăn uống hai bữa tổng lại cũng phải mất 1h30', vậy nếu xuất phát lúc 5h sáng thì 1h chiều đã có thể có mặt ở khách sạn (kể cả hai bữa ăn). Vậy em sẽ xuất phát trễ hơn 30' nữa, hoặc sẽ đi đường thong thả hơn chút (tùy điều kiện nào cho phépăn sáng mất 30 phút,
ăn trưa dọc đường làm gì nữa nếu bác đến Đà Lạt đúng 12g trưa.
Đến sớm quá, mà 2h chiều khách sạn mới cho check in thì đến Đà Lại lại vật vờ, cũng tội gấu con.
Nếu đi với gia đình và có trẻ con, depart lúc 5g sáng:Em hỏi rõ để tính thời gian xuất phát. Nhà em ăn uống hai bữa tổng lại cũng phải mất 1h30', vậy nếu xuất phát lúc 5h sáng thì 1h chiều đã có thể có mặt ở khách sạn (kể cả hai bữa ăn). Vậy em sẽ xuất phát trễ hơn 30' nữa, hoặc sẽ đi đường thong thả hơn chút (tùy điều kiện nào cho phép).
Đến sớm quá, mà 2h chiều khách sạn mới cho check in thì đến Đà Lại lại vật vờ, cũng tội gấu con.
Hết cao tốc LT và qua ngã ba Dầu giây bác ngừng 15' ở cây xăng Huyền hậu bên tay phải rửa mặt, vệ sinh, hút thuốc...
Qua đèo Chuối dừng ăn sáng 30', vô số quán và trạm dừng, mát mẻ khung cảnh đẹp
Tới Đức trọng rẽ trái vào Lê hồng Phong quán Nasa nghỉ vệ sinh cafe 30' hoặc ăn trưa >1hr cũng được.
Vào cao tốc LK và leo đèo Prenn vào Dalat, bác ngừng ăn trưa ở TP(nếu chưa ăn ở ĐT) hoặc vào thẳng KS (nếu ăn rồi) làm thủ tục check in là vừa
Thứ 6 này em lên ĐL nghỉ ngơi. 8h em khởi hành, chắc có ghé thác Bonguor chút rồi lên ĐL. Dự là 3h sẽ check in KS. Bác Sixsense cho em hỏi thời tiết ĐL đang thế nào ạ? Có mưa không bác?
Khách sạn của em ở hồ Tuyền Lâm, chưa đến TP, không rõ ở khu vực hồ có chỗ ăn trưa không, khách sạn nghe nói không ngon mà đắt. Vậy chắc em ăn trưa luôn ở Đức Trọng cho gọn. Thanks bác @Sixsensebác ngừng ăn trưa ở TP(nếu chưa ăn ở ĐT) hoặc vào thẳng KS (nếu ăn rồi) làm thủ tục check in là vừa
Chỉnh sửa cuối:
Bác chủ hết cao tốc cứ đi thẳng đến ngã 4 Dầu Giây rồi quẹo phải nhen, khỏi mắc công tìm đường chui vào khu hành chánh Thống Nhất làm gì, đoạn này đường đi 2 lane, đèn xanh đỏ có ngã rẽ riêng không cần chờ.
Bác ở Terracotta, Sacom (4*) hay Swiss-Belresort, Edensee (5*)? Ăn món tây các nơi này thì ngon nhưng khá đắt. Đèo Prenn vừa qua khỏi thác Datanla, có đường bên trái mới rộng bác rẽ vào đi tới đập hồ Tuyền lâm, vừa rẽ trái sát hồ có mấy quán ăn ngon giá hợp lý, ăn xong chạy tiếp vào trong là đến mấy resort trên. Đập rẽ phải là bến tàu du lịch, đi tiếp là thiền viện Trúc lâm, tiếp nữa là ngã ba, bên trái vào Bình An villa resort và Đường hầm đất sét, bên phải vào trung tâm DalatKhách sạn của em ở hồ Tuyền Lâm, chưa đến TP, không rõ ở khu vực hồ có chỗ ăn trưa không, khách sạn nghe nói không ngon mà đắt. Vậy chắc em ăn trưa luôn ở Đức Trọng cho gọn. Thanks bác @Sixsense
Cafe Nasa ở Đức trọng khuôn viên lớn, vườn cây cảnh, đậu xe thoải mái. Giá cả cafe hoặc ăn trưa cũng OK
Chỉnh sửa cuối:
Gần như chiều nào cũng chuyển mây đen thui, và hầu hết là mưa. Mấy ngày nay đã bớt nóng, vào bóng râm thì mát mẻ, chiều tối se lạnh, sáng nhiều sương mù chụp ảnh rất đẹp. Nhớ trang bị áo mưa, dù, và áo khoác (cho buổi tối)Thứ 6 này em lên ĐL nghỉ ngơi. 8h em khởi hành, chắc có ghé thác Bonguor chút rồi lên ĐL. Dự là 3h sẽ check in KS. Bác Sixsense cho em hỏi thời tiết ĐL đang thế nào ạ? Có mưa không bác?
Em đang về Saigon, nhờ người nhà báo cáo thời tiết để trả lời bác.
Chỉnh sửa cuối:
vietmap có dẫn đúng đường này không bác nhỉ, em dự là không biết đường nên dựa hoàn toàn vào vietmap ( dẫu biết nhiều khi nó hay chỉ bậy lắmBác chủ hết cao tốc cứ đi thẳng đến ngã 4 Dầu Giây rồi quẹo phải nhen, khỏi mắc công tìm đường chui vào khu hành chánh Thống Nhất làm gì, đoạn này đường đi 2 lane, đèn xanh đỏ có ngã rẽ riêng không cần chờ.
Cá nhân em nên sài Google Mapvietmap có dẫn đúng đường này không bác nhỉ, em dự là không biết đường nên dựa hoàn toàn vào vietmap ( dẫu biết nhiều khi nó hay chỉ bậy lắm)