Dầu Giây thuộc huyện Thông Nhất bác, chạy QL20 đến Phú Cường mới là Định Quán. Bác chủ chưa đi đèo thì cẩn thận nha, mình sẽ có 3 đèo theo thứ tự: đèo Chuối, Bảo Lộc và đèo Prenn vào tp Đà Lạt. Em cũng đi ít thôi nên chia sẽ như sau lên và xuống đèo em đi sô 3, tốc độ khoảng 35-40kmh, ai vượt thì vượt. Cao tốc Long Thành <80, trạm thu phí <60, khu dân cư <50, vạch vàng <80. Hạn chế vượt, thấy xe tải đang bò lên dốc thì mình giữ khoảng cách cuối dốc cho chắc nhỡ nó trượt. Bác xuất phát tầm 4h sáng là đẹp làm sao đến ngã 3 Dầu Giây không bị nắng chiếu vào kính lái gây khó chịu là được. Đi đèo thì cứ chầm chậm, tập trung để ý là được. Đoạn Di Linh làm đường không biết xong chưa, đi hơi bực mình. Vào thị trấn Liên Nghĩa chạy hết bùng binh ôm cua sẽ thấy 2 đường lớn đường bên trái là cao tốc Liên Khương chạy <100 chắc ổn. Bảo Lộc có thác Đămbri, Đức Trọng có thác Pongour, Đà Lạt có thác Đatanla, thiền viện Trúc Lâm, đường hầm đất sét, chùa ve chai, dinh Bảo Đại, thung lũng tình yêu, hồ than thở, vườn hoa, hồ Xuân Hương, Đà Lạt XQ Sử Quán, Ma Rừng Lữ Quán, làng Cù Lần,... ở với ăn uống thì gần chợ Đà Lạt là khỏe khỏi cần đi đâu xa 
Vạch trắng 60, vàng 90 chứ bác?
50/80 thôi, có dải phân cách cứng đâu.
chỉ như vầy thì .... mua bánh mì mệt luôn
a. thấy biển KDC phải la lên 50 km/h, 50km/h
a'. thấy biển hết KDC thia la to 80km/h, 80 km/h
b. thấy báo cấm vượt thì la to cấm vượt cấm vượt
b'.thấy báo hết câm vượt thì la to hết cấm vượt
có bà cả thì phân nhiệm vụ như sau : gấu mẹ ơi, gấu mẹ ngồi bên phụ nhớ dòm mấy cột biển báo giao thông :...........
4. Tốc độ: đường dẫn cao tốc 80, cao tốc 120. Hết cao tốc ra ngoài thì cứ 60. Quẹo vào QL20 xong thì cứ 60 là an toàn. Có chỗ đi được 80 nhưng sẽ mắc công phải để ý, sợ thì cứ 60 cả đoạn đường từ Dầu Giây đến ĐL.
Thân,
a. thấy biển KDC phải la lên 50 km/h, 50km/h
a'. thấy biển hết KDC thia la to 80km/h, 80 km/h
b. thấy báo cấm vượt thì la to cấm vượt cấm vượt
b'.thấy báo hết câm vượt thì la to hết cấm vượt
Em thắc mắc ngoài lề Đà lạt tý, vừa rồi em đi Châu Đốc theo QL80 đến Phà Vàm Cống, ở khu có bảng đô thị em thấy kẻ vạch vàng, mà đường này không có dãi phân cách cứng!50/80 thôi, có dải phân cách cứng đâu.
Vậy mình được chạy 50 hay 60 các bác nhỉ?
Bà cả em rành vụ này vì bánh mì mặn quáchỉ như vầy thì .... mua bánh mì mệt luôn
có bà cả thì phân nhiệm vụ như sau : gấu mẹ ơi, gấu mẹ ngồi bên phụ nhớ dòm mấy cột biển báo giao thông :
a. thấy biển KDC phải la lên 50 km/h, 50km/h
a'. thấy biển hết KDC thia la to 80km/h, 80 km/h
b. thấy báo cấm vượt thì la to cấm vượt cấm vượt
b'.thấy báo hết câm vượt thì la to hết cấm vượt
Em thắc mắc ngoài lề Đà lạt tý, vừa rồi em đi Châu Đốc theo QL80 đến Phà Vàm Cống, ở khu có bảng đô thị em thấy kẻ vạch vàng, mà đường này không có dãi phân cách cứng!
Vậy mình được chạy 50 hay 60 các bác nhỉ?
Trong mọi trường hợp biển báo hơn có giá trị cao hơn vạch nếu ý nghĩa của nó xung khắc nhau. Trong khu đông dân cư thì bác được chạy 50 nếu không có dải phân cách cứng, cái vạch vàng đừng quan tâm nữa, việc kẻ/cắm biển sai là bình thường ở xứ ta.
Việc kẻ vạch đứt quãng nhưng cắm biểm cấm vượt thì trên QL20 có mà vô số.
1. QL20 là tối ưu.
2. Nên đi cao tốc LT, tiết kiệm khoảng 1 tiếng đồng hồ hơn là đi đường ngoài. Vừa thoát hết cao tốc thì quẹo trái để quay lại ngã 3 Dầu Giây. Tại ngã 3 Dầu Giây rẽ phải là QL20, cứ thẳng hoài là tới ĐL.
3. Đèo núi thì cũng vậy thôi, chẳng có gì khó khăn.
4. Tốc độ: đường dẫn cao tốc 80, cao tốc 120. Hết cao tốc ra ngoài thì cứ 60. Quẹo vào QL20 xong thì cứ 60 là an toàn. Có chỗ đi được 80 nhưng sẽ mắc công phải để ý, sợ thì cứ 60 cả đoạn đường từ Dầu Giây đến ĐL.
Chú ý đến sân bay Liên Khương, có 1 cài vòng xoay lớn, ôm vào rẽ dường phía tay trái (thay vì đi thẳng là đường cũ), đó chính là cao tốc Liên Khương - Đà Lạt. Đi hết cao tốc là đến đèo Frenn rồi, qua đèo, chân đeo Frenn là ĐL.
Tính từ Hàng Xanh đến chợ ĐL là chẵn tròn 300km, mình chạy 6.5 tiếng đồng hồ.
Thân,
Đoạn Dầu Giây QL20 được chạy 80 nha bác!
Có mấy thớt đi Dalat bác chủ chịu khó đọc thêm. Mà trên này ae cũng hướng dẫn khá đầy đủ rồi.
Hôm nay em đang chạy lên DL, đang ngồi nghỉ cafe o Madagui. Cuối tháng còn đi chuyến nữa, nếu có dịp thì cùng đi cho vui. Đèo lên DL an tòan, dể chạy như ăn gỏi.
Hôm nay em đang chạy lên DL, đang ngồi nghỉ cafe o Madagui. Cuối tháng còn đi chuyến nữa, nếu có dịp thì cùng đi cho vui. Đèo lên DL an tòan, dể chạy như ăn gỏi.
Em vừa đi về hộm 30/4 tình hình là Bánh mì thường trực từ Thống Nhất tới Tân Phú , đi và về đều thấy bánh mì hết nhé bác . Bác cừ bình thường mà đi ai vượt thì kệ , chú ý vạch vàng và trắng nhé bác . Tới Bảo Lộc bác cứ chạy theo ý thích của mình , lên đèo cứ chạy làn của mình bác ko cần nhường né tránh gì hết , chạy đúng tốc độ mà mình thấy an tâm là được họ tự né mình à bác . Bác nhớ khi lên đèo đừng bám sát tải lớn hay xe khách 50ch có thể lên ko nổi đứng lại , mình lách và lùi lại khó vì xe trên xuống sau cũng bám đuôi mình nha bác . Lên đèo vô tư đi bác ko có gì phải lo , đường đèo ko hẹp như mình tửng tựng nhé bác . Đèo nào cũng vậy . Lên tới đà lạt chỉ có mấy ông taxi trên đó láo thôi bác , bác lên tới đó rồi sẽ thấy máy ông taxi ẩu cỡ nào . Ăn uống trên đó thì em cũng biết chút chổ .Cuối tháng 5 em dự định đi Đà Lạt có việc mà lại không biết đường đi thế nào. Hỏi vietbando thì hướng dẫn đi xa lộ Hà Nội rồi lên Quốc Lộ 20 (khoảng 262km - em đến Đức Trọng thôi)
Em lại nghe nói mới làm Cao tốc gì đó ( hôm bữa đọc báo nói đi SGon - Đà Lạt còn 5h)
Vậy các bác cho em hỏi 2 vấn đề:
1. Lộ trình theo QL 20 là tối ưu chưa ạ, có đường nào dễ di hơn không ạ? ( em lái mới, trước giờ toàn loanh quanh Sài Gòn, Vũng tàu, Biên Hòa...lái xa nhất là đi Nha Trang, chưa đi Đà Lạt lần nào)
2. Em nên đi hướng xa lộ Hà Nội qua Biên Hòa hay đi cao tốc Sài Gòn - Long Thành - Dầu Dây thì nhanh hơn ( vietbando chỉ đi Xa lộ Hà nội qua Biên Hòa)
3. Đường đi Đà Lạt có nhiều đèo, cua khó đi không các bác, gấu nhà cứ sợ tự lái sẽ bị rớt đèo ( em thì nghĩ giao cho mấy anh Thành Bưởi, Phương Trang chạy còn ghê hơn mình tự lái)
4. Cuối cùng là trên đường đi cần lưu ý chỗ nào khó đi, chỗ nào hay có chim mồi, chỗ nào dễ vi phạm luật giao thông thì các bác chỉ giáo em luôn với ạ
Cảm ơn các bác
P/S: Em dự định xong việc ở Đức Trọng thì đưa gia đình lên Đà Lạt trốn nóng vài ngày luôn, nên các bác có chỗ ăn chơi nào hay hay thì hướng dẫn em luôn nhé.
Nói chung ko có gì phải lo chạy đúng là được , đèo thì BT ( bình thường chứ ko phải bó tay nhé bác