Bác giống em, để mẹ con nó ngủ nghỉ cho khỏe mình cày thôi![]()
Vợ em thì không bao giờ ngủ, toàn ngồi nói chuyện với em suốt chuyến đi, chắc là sợ em ngủ gật hehe
Bác giống em, để mẹ con nó ngủ nghỉ cho khỏe mình cày thôi![]()
Bà cả em cũng nói chuyện cho em đở buồn ngũ đi khoảng vài chục km thì không nghe nói nữa mà chỉ nghe zo zo zẹt zẹt thôi. Thôi thì đành chiến đấu một mình vậy.Vợ em thì không bao giờ ngủ, toàn ngồi nói chuyện với em suốt chuyến đi, chắc là sợ em ngủ gật hehe
Bà cả em cũng nói chuyện cho em đở buồn ngũ đi khoảng vài chục km thì không nghe nói nữa mà chỉ nghe zo zo zẹt zẹt thôi. Thôi thì đành chiến đấu một mình vậy.
Bác nào còn căn cứ vào vạch trắng/ vạch vàng coi chừng toi nhé.Cứ vạch trắng/vàng thì cứ 50/80 mà chạy chứ bác, tội gì cứ phải bò 50. Sợ là vạch kẻ đường thì không liên tục, trong khi lại dựng biển cấm vượt. Thật ra chịu khó chú ý quan sát kỷ bb thì chạy vô tư thôi.
QL20 địa phận Đồng Nai, vạch kẻ trắng vàng chính xác, chỉ có qua bên Lâm Đồng mới chỉ kẻ vạch trắng thôi bác. Còn chạy xe thì bắt buộc phải ưu tiên tuân theo biển báo rồi. Em đi về Dalat liên tục đây.Bác nào còn căn cứ vào vạch trắng/ vạch vàng coi chừng toi nhé.
vạch trắng/vàng không còn nói lên tốc độ xe được chay đâu. Phải căn cứ biển báo KDC và hết KDC hoặc biển báo giới hạn tốc độ nhé.
Theo QCVN 41/2016 thì vạch màu vàng dùng để chia 2 chiều xe chạy.QL20 địa phận Đồng Nai, vạch kẻ trắng vàng chính xác, chỉ có qua bên Lâm Đồng mới chỉ kẻ vạch trắng thôi bác. Còn chạy xe thì bắt buộc phải ưu tiên tuân theo biển báo rồi. Em đi về Dalat liên tục đây.