Em mới từ Đà Lạt về hôm qua. Chiều đi là Tân Bình - Cao tốc - QL20 - Đà Lạt, chiều về là Đà Lạt - Tà Pứa - Cao tốc - Tân Bình.
Em đi là 9g sáng thứ 4, mấy em Trang với Bưởi vẫn ép người như thường lệ, bé Mai thì thả khách ở Cao tốc như sân nhà. Đường QL20 vẫn ngon lành cành đào (trừ vài đoạn trước Đức Trọng đang làm), may sao không gặp chim của mấy anh xxx thả (mà suốt tuyến cũng chỉ thấy có 1, 2 tốp chạy ngược về.
Khi về thì em quyết định lượn qua Tà Pứa cập nhật tình hình em nó. Đoạn bên Lâm Đồng thì lở đâu vá đó khá ngon. Còn từ địa phận BT trở đi thì nhan sắc em nó xuống thấy rõ. Chỉ dám dừng lại chộp vài pô, còn lại là em tháo seat belt cúi sát người tới trước ...nhìn ổ gà. DT713 thì cũng có dấu hiệu xuống cấp nhưng chưa thấy hư hỏng. Có 2 tấm em gái Tà Pứa cho các bác ngắm chơi. Chắc phải chia tay em vài năm nữa!
View attachment 586247
View attachment 586248