Quán Nasa hiện tại là điểm dừng của em lên ĐL. Em ghé từ lúc mới khai trương 03/2015 đến giờ. Quán có yaourt ngon.Nếu depart 5:00, bác ghé đèo Chuối khoảng 8:00 dừng ăn sáng là hợp lý, có nhiều chổ như nhà hàng Madagui và trạm dừng Phương trang, xa hơn chút là Bảy hổ (bên trái), bên phải đầu tiên là cơm niêu gì đó quên mất tên, rồi tới Lan & Hưu. các chổ đều rộng rãi thoáng mát - tuy ăn sáng không ngon như ở Saigon.
Chạy tiếp lên Đức trọng cũng khoảng 11:00, trước khi đến vòng xoay rẽ vào cao tốc Liên khương, bác rẽ trái vào đường Lê hồng Phong có cafe Nasa, ăn sáng ăn trưa gì cũng có, quán lớn khuôn viên rộng tha hồ để xe
View attachment 470689
Nghỉ xong bác chạy tiếp cao tốc LK và đèo Prenn lên Dalat nhận phòng là đúng giờ luôn.
Ở nhà nghỉ ngay trong đó luôn mà, an ninh thì chắc rồi.Ở Thung lũng vàng xa vậy bác, bác ở khách sạn nào, an ninh ko?![]()
Em cũng đi cuối tháng 5, ngày 27. Bác có đi ngày đó thì hú đi chung cho vui. Em khởi hành lúc 5h sáng từ Bình TânCuối tháng 5 em dự định đi Đà Lạt có việc mà lại không biết đường đi thế nào. Hỏi vietbando thì hướng dẫn đi xa lộ Hà Nội rồi lên Quốc Lộ 20 (khoảng 262km - em đến Đức Trọng thôi)
Em lại nghe nói mới làm Cao tốc gì đó ( hôm bữa đọc báo nói đi SGon - Đà Lạt còn 5h)
Vậy các bác cho em hỏi 2 vấn đề:
1. Lộ trình theo QL 20 là tối ưu chưa ạ, có đường nào dễ di hơn không ạ? ( em lái mới, trước giờ toàn loanh quanh Sài Gòn, Vũng tàu, Biên Hòa...lái xa nhất là đi Nha Trang, chưa đi Đà Lạt lần nào)
2. Em nên đi hướng xa lộ Hà Nội qua Biên Hòa hay đi cao tốc Sài Gòn - Long Thành - Dầu Dây thì nhanh hơn ( vietbando chỉ đi Xa lộ Hà nội qua Biên Hòa)
3. Đường đi Đà Lạt có nhiều đèo, cua khó đi không các bác, gấu nhà cứ sợ tự lái sẽ bị rớt đèo ( em thì nghĩ giao cho mấy anh Thành Bưởi, Phương Trang chạy còn ghê hơn mình tự lái)
4. Cuối cùng là trên đường đi cần lưu ý chỗ nào khó đi, chỗ nào hay có chim mồi, chỗ nào dễ vi phạm luật giao thông thì các bác chỉ giáo em luôn với ạ
Cảm ơn các bác
P/S: Em dự định xong việc ở Đức Trọng thì đưa gia đình lên Đà Lạt trốn nóng vài ngày luôn, nên các bác có chỗ ăn chơi nào hay hay thì hướng dẫn em luôn nhé.
Cảm ơn bác, em khởi hành sáng thứ 5, ngày 26 bác ạ, lên có việc , kết hợp đi chơi luôn đến ngày 31/5 thì đạp vềEm cũng đi cuối tháng 5, ngày 27. Bác có đi ngày đó thì hú đi chung cho vui. Em khởi hành lúc 5h sáng từ Bình Tân
Dịp quốc tế thiếu nhiCó bác nào đi dịp 3/6 này k ? Không hiểu dịp gì mà bên ks em hết sạch phòng. Vãi![]()
KS nào bác?
Em cũng đi cuối tháng 5, ngày 27. Bác có đi ngày đó thì hú đi chung cho vui. Em khởi hành lúc 5h sáng từ Bình Tân
Nêu được hẹn sáng T.6 cùng đi chung cho vui.Cảm ơn bác, em khởi hành sáng thứ 5, ngày 26 bác ạ, lên có việc , kết hợp đi chơi luôn đến ngày 31/5 thì đạp vế
fix lịch rồi ạ, tại sáng thứ 6 là đám cưới rồi, nên phải đi từ thứ 5Nêu được hẹn sáng T.6 cùng đi chung cho vui.
Bác Sixsense ở chơi trên đó lâu không?
Thông báo cho các bác là đường Di Linh gần xong rồi,bây giờ đường Đức Trọng mới kinh khủng!! Chạy một lane,toàn đá ko,sợ hư vỏ chạy chậm thì bị tải thúc phía sau nên phải chạy nhanh khá xót xe!! Gặp trời mưa nữa,lên tới đà lạt ra nhìn cái xe như mới lôi ruộng về!!
Đà lạt thời tiết đẹp,chiều hay có mưa,trời nhiều mây nên ko có nắng lắm! Mát mẻ!! Tối se lạnh dù ko lạnh lắm!!
Đà lạt thời tiết đẹp,chiều hay có mưa,trời nhiều mây nên ko có nắng lắm! Mát mẻ!! Tối se lạnh dù ko lạnh lắm!!
Cảm ơn bác quan tâm, cho em hỏi thêm nhéThông báo cho các bác là đường Di Linh gần xong rồi,bây giờ đường Đức Trọng mới kinh khủng!! Chạy một lane,toàn đá ko,sợ hư vỏ chạy chậm thì bị tải thúc phía sau nên phải chạy nhanh khá xót xe!! Gặp trời mưa nữa,lên tới đà lạt ra nhìn cái xe như mới lôi ruộng về!!
Đà lạt thời tiết đẹp,chiều hay có mưa,trời nhiều mây nên ko có nắng lắm! Mát mẻ!! Tối se lạnh dù ko lạnh lắm!!
EM dự định lên thẳng Đà Lạt nhận phòng rồi quay xuống Đức Trọng, vậy có ổn không bác? ( nghe mấy đứa em bảo Đà Lại về Đức Trọng đi 30 phút ah)
Có đường nào né con đường "kinh khủng" đi Đức Trọng không bác?