Cám ơn bác. Em đi chơi nên cũng không vội vàng gì, cứ từ từ đi thôi ạ !Matiz lúc trước còn chạy tốt, huống gì Morning. Tuy nhiên đi đường trường xe công suất mạnh dể chủ động hơn, xe gầm cao dể vượt qua các đọan đường xấu hơn, và một thực tế là xe nhỏ hay bị xe lớn ép (đi xe nhà thường xuyên bị ép vào lề phải, do mấy ông xe khách ngược chiều vượt lấn hết phần đường của mình)
Bữa thứ 2 em về từ Đà Lạt, đến cao tốc Liên Khương gặp 1 em Spark màu trắng đời đầu biển D chạy rất chậm rãi, em vượt qua ầm ầmCám ơn bác. Em đi chơi nên cũng không vội vàng gì, cứ từ từ đi thôi ạ !
Đến trà Tâm Châu nghỉ 20ph mua trà rồi đi tiếp về Madagui ăn trưa, vừa dừng xe thì em Spark cũng vừa tới
Lâu quá em quên mất không vào để cám ơn các bác. Em đã đi về an toàn, đi ngày 5/7 và về SGN 8/7. Đường qua Di Linh và Đức Trọng còn hơi xấu, em mới thay vỏ nên xót đứt ruột. Còn lại thì OK hết. Lần đầu tiên em đi đèo, lại đi Buổi sáng hơi yếu nên chạy từ từ cũng thoải mái.
Cám ơn các bác!
Cám ơn các bác!
Vậy chắc mình may mắn, mới đi đoạn đó lúc 22h khuya từ Bảo lọc về sg, phóng 80 mà anh xxx bắt em xe tải sau mìnhĐoạn Gia Kiệm với Tân Phú mà đạp 60 là bị lụm liền. me ngay cuối giá tỵ và leo dóc định quán bắt lấn len.
XXX DN thì có nói cả ngày kg hết! nản....
Nếu cuộc sống bây giờ mà không tìm được một vài niềm vui tinh thần nho nhỏ thì mỗi ngày trôi qua có lẽ là rất tẻ nhạt .Nhiều bác Văn chương lai lán tràn ra *áng nhỉ. Tối ngủ nằm mở có *ái ra thơ không?
![]()
Đẹp tâm hồn là bất tử .Theo câu nói nổi tiếng của Dostoyevsky - cái đẹp cứu rỗi thế giới, 40 năm trước hay tận bây giờ 40 năm sau vẫn luôn mê mệt với các cô gái xứ Dalat sương mù
Các Bác cho em hỏi thăm, đoạn Đức Trọng hôm nay như nào rồi ạ? 24/7 này em có việc phải lên buổi sáng sớm, không biết đã đỡ hơn được đoạn nào chưa? Tks các Bác nhiều.
có điều cái mặt với cái body nó đập vào con mắt trước ......
nên tử hay không là do cái first-sight ...
nên tử hay không là do cái first-sight ...
Đẹp tâm hồn là bất tử .
Đồng ý với bạn . The first sight is never forgotten.có điều cái mặt với cái body nó đập vào con mắt trước ......
nên tử hay không là do cái first-sight ...