Đường NT-ĐL dễ chạy mà bác, chẳng có gì phải lo, sương mù thì mở đèn vàng sương mù...,Cố gắng làm chủ tốc độ. Em thì thấy đèo từ NT-ĐL cảnh không đẹp bằng đèo Hải Vân và không hẹp và xoắn ốc như Bà Nà, Bạch Mã. Trước đây bà Nà cho xe chạy lên đỉnh luôn, bay giờ có cáp treo cấm rồi.
Thỉnh thoảng cũng có 1 vài em rớt đèo.., vừa rồi sáng 24/11 em đi từ NT-ĐL gặp em xe tải biển số ĐL rớt đèo (tài + phụ lên bàn thờ, xe tanh bành):
Đang trục xác xe lên:
Xác bác tài + phụ được chở đi rồi, chỉ còn lại cái này:
Khoảng 1/3 đèo, độ cao chừng 500m:
Thỉnh thoảng cũng có 1 vài em rớt đèo.., vừa rồi sáng 24/11 em đi từ NT-ĐL gặp em xe tải biển số ĐL rớt đèo (tài + phụ lên bàn thờ, xe tanh bành):
Đang trục xác xe lên:
Xác bác tài + phụ được chở đi rồi, chỉ còn lại cái này:
Khoảng 1/3 đèo, độ cao chừng 500m: