Em cảm ơn các Bác nhiều nhiều ạ. Hehe em vừa đặt chân về tới nhà lúc 8g. Chuyến đi của em rất suông sẻ và an toàn. Gia đình em đã có thời gian rất vui vẻ ạ.
Em có kèm vài tấm hình ở Resort MuiNe Bay cho các Bác cùng xem.

Sáng thứ 7, gia đình em khởi hành từ nhà lúc 4:00Am (trễ hơn 30p như dự tính vì ngủ quên )nhưng không sao, sáng dậy sớm tinh thần thoải mái nên em cũng chạy thong thả ghé McDonald ở Vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm để ăn nhẹ và đúng 5AM bắt đầu khởi hành. Đường buổi sáng sớm rất thoáng và em cũng chạy tuân theo biển báo tốc độ hehe

đến chỗ Xuân Lộc thì em ghé quán Alo dừng chân. Và sau đó khởi hành tiếp. Trên đường gặp 3 chốt

nhưng vì em chạy tuân thủ tốc độ đều đều 50-60 và em cũng không vội vàng vượt xe (trừ lúc gặp mấy anh Cont bò quá nên tìm đợi chỗ hết cấm vượt mới dám vượt. Có 1 cái hay là trong lúc đi em hay hỏi thăm xxx mấy anh xe tải/cont ngược chiều thì mấy anh rất nhiệt tình trả lời. Thậm chí lúc gần Trạm thu phí Song Phan có bác tải chạy ngược chiều ra hiệu liên tục cho cả đoàn xe


.
Các địa điểm ăn uống thì em có ghé quán Bibo ăn trưa, ăn tối ở Sóc Nâu, trưa nay thì ở quán Cây Bàng. Về chất lượng đồ ăn em thấy rất ok. Giá không quá mắc. Gđ em 4 người nhưng ăn tầm 600-700 đổ lại là no cả bụng.
Một lần nữa em xin cảm ơn các Anh Chị đã hướng dẫn em chi tiết nhiều ạ.
View attachment 2369467View attachment 2369465View attachment 2369466View attachment 2369469