Anh đi nghĩa trang Trường Sơn. CÓ thể đi qua thị xã Đông Hà, rồi rẽ đường 9 đi Lao Bảo ( có biển chỉ đường). Đi tiếp khoảng 13km, thuộc địa phận Cam Lộ thì rẽ phải, cũng có biển chỉ đường đến Nghĩa TRang TRường Sơn. Đường đẹp, và đều có biển chỉ đường rõ ràng.
Nếu không thích qua Đông Hà anh có thể rẽ luôn ỡ Hồ Xá, Vĩnh Linh rồi đi qua Bến Quan - đường này em mới đi một lần, đi đêmmình lại không trực tiếp chạy nên không nhớ chính xác địa điểm.
_ Bọn em chạy đêm thường ăn đêm ở thị xã Hà Tĩnh. Nếu chạy đêm, bọn em chạy mất 11 tiếng Hà Nội _ Đông Hà. Nếu anh chạy ban ngày và không gấp gáp, nên nghỉ một tối ở Đồng Hới, hôm sau chạy tiếp.
Quan điểm của em thì hãn hữu lắm mới nên chạy đường Hồ Chí Minh. Chạy đường này em thấy nó âm u thế nào ý. Đường thì vắng nhưng thế mới nguy hiểm, ngộ nhỡ xe có sự cố gì thì khó tìm được sự giúp đỡ có hiệu quả. Một lần bọn em đi A Lưới theo đường HCM, bị đá lở phải đỗ xe ở trên đường mất một đêm
Thắng cảnh trên đường đi thì có nhiều, các anh ở đây đã nói, em bổ sung là anh có thể nghỉ tại bãi Đá Nhảy (QUảng Bình) dưới chân đèo Lý Hòa, tắm biển ở đó thích ra phết Thắng cảnh ở Quảng Trị,ngoài các di tích lịch sử khu phi quân sự, anh có thể đi biển Cửa Tùng. Đặc biệt không nên bỏ qua việc mua hàng tại cửa khẩu Lao Bảo hay chợ Đông Hà. Đường từ Đông Hà lên Lao Bảo đã làm đẹp, cắt bỏ nhiều khúc cua nguy hiểm như dốc Rào Quán... Đoạn từ Khe Sanh lên bây giờ đường được đôn cao lên, chạy rất sướng. Nếu có thời gian, thử ở lại một số bản dân tộc Vân Kiều dọc đường 9 đi sim một đêm với các em dân tộc cho biết ( hì em đùa chút, không phải ai cũng đi sim được đâu...)
Từ Hà Nội đi Đông Hà anh cũng có thể đi bằng xe Open Tour rất tiện và nhanh. Đây là xe du lịch 45 chỗ, không bắt khách dọc đường, chỉ đỗ điểm khách sạn ở Ninh Bình và Đồng Hới. Khoảng 10 tiếng sẽ tới Đông Hà. Giá vé từ 90-110 000 tùy hãng.( nếu anh quan tâm thì đăng bài lại, em post cho anh một số địa chỉ xe nhé...)
Chúc anh lên đường bình an!
Nếu không thích qua Đông Hà anh có thể rẽ luôn ỡ Hồ Xá, Vĩnh Linh rồi đi qua Bến Quan - đường này em mới đi một lần, đi đêmmình lại không trực tiếp chạy nên không nhớ chính xác địa điểm.
_ Bọn em chạy đêm thường ăn đêm ở thị xã Hà Tĩnh. Nếu chạy đêm, bọn em chạy mất 11 tiếng Hà Nội _ Đông Hà. Nếu anh chạy ban ngày và không gấp gáp, nên nghỉ một tối ở Đồng Hới, hôm sau chạy tiếp.
Quan điểm của em thì hãn hữu lắm mới nên chạy đường Hồ Chí Minh. Chạy đường này em thấy nó âm u thế nào ý. Đường thì vắng nhưng thế mới nguy hiểm, ngộ nhỡ xe có sự cố gì thì khó tìm được sự giúp đỡ có hiệu quả. Một lần bọn em đi A Lưới theo đường HCM, bị đá lở phải đỗ xe ở trên đường mất một đêm
Thắng cảnh trên đường đi thì có nhiều, các anh ở đây đã nói, em bổ sung là anh có thể nghỉ tại bãi Đá Nhảy (QUảng Bình) dưới chân đèo Lý Hòa, tắm biển ở đó thích ra phết Thắng cảnh ở Quảng Trị,ngoài các di tích lịch sử khu phi quân sự, anh có thể đi biển Cửa Tùng. Đặc biệt không nên bỏ qua việc mua hàng tại cửa khẩu Lao Bảo hay chợ Đông Hà. Đường từ Đông Hà lên Lao Bảo đã làm đẹp, cắt bỏ nhiều khúc cua nguy hiểm như dốc Rào Quán... Đoạn từ Khe Sanh lên bây giờ đường được đôn cao lên, chạy rất sướng. Nếu có thời gian, thử ở lại một số bản dân tộc Vân Kiều dọc đường 9 đi sim một đêm với các em dân tộc cho biết ( hì em đùa chút, không phải ai cũng đi sim được đâu...)
Từ Hà Nội đi Đông Hà anh cũng có thể đi bằng xe Open Tour rất tiện và nhanh. Đây là xe du lịch 45 chỗ, không bắt khách dọc đường, chỉ đỗ điểm khách sạn ở Ninh Bình và Đồng Hới. Khoảng 10 tiếng sẽ tới Đông Hà. Giá vé từ 90-110 000 tùy hãng.( nếu anh quan tâm thì đăng bài lại, em post cho anh một số địa chỉ xe nhé...)
Chúc anh lên đường bình an!