RE: Hội Fiat lên Tam Đảo hội thảo hàng năm
Ảnh đây ảnh đây .. lúc em đến hơn 9h đã thấy mọi người tập ọp đông đủ
#01
Cũng như năm ngoái, gia đình bác Hùng đợ ở chân cầu trạm kiểm soát vé
#02
Trên đường đi, Mút-cu .. ấy ấy quên mút-xôi trông cũng đẹp ra phết nhể
#03
Chú này chưa biết đến hội của ae
#04
Phò cụt chắc cũng chuẩn bị cả quạt nan
#05
Nhờ chủ ngon, xe xịn nên đốt-lò leo dốc phăm phăm đến 3 Đảo đầu tiên, trong lúc dừng chân đợi mọi người hết mấy cốc nước mía, em tiện thể bắn dăm phát
#06
#07
#08
#09
Bác Hùng đến sau nhưng lên KS trước để lo phòng cho ae
#10
Đến tới nơi phải oánh luôn cho ló máu
#11
Đợi một lúc món mầm đá thấy cũng buồn :'

'(
#12
Ô Hùng con
#13
Nữa này , cũng lò ấy đúc ra mà sao trông khác nhể
#14
Bé cũng làm nũng như ai ...
#15
Thôi gấu đang réo rồi .. em vào tý sáng mai lại phọt nữa nhá .. vo-te đê đê đê :41::41::41:
Dăm tấm chụp ở bể bơi
#16
#17
#18
Cụ thợ pừ-rồ đứng nhìn cười đỉu "cụp choạch thía lày có mà ăn cám chú ợ"
#19
Một góc Tam Đảo nhìn từ bể bơi
#20
Gấu con nhà bác Hùng, nhìn yêu chưa kìa
#21
#22
Nếu cần in ra em sẽ xóa mấy cái thanh giằng đằng sau
#23
Đàn gấu
#24
#25
Nờ-tê Hùng trong tương lai
#26