dạ em đây, tình hình hôm qua là vậy nè, em tưởng panda333 và mì lèo ok rồi nên em mới hẹn bác tom và centrino 17 giờ ở những người bạn như em bị kẹt xe ngay chổ chợ Tân Mai nên đến trể 30 phút, bác Tom gọi báo em là bác ấy đang ở thủ đức nên đến trể, em chạy đến quán gọi panda thì panda đang ở nhà, chỉ có bác Centrino ở quán, em gọi bác ấy thì thấy bác ấy đi ra mà đúng lúc đó em cũng có tí việc khoảng 25 phút là giải quyết xong nhưng mà không lẽ để bác centrino ngồi đợi nữa chắc lúc em quay lại bác ấy xỉn mất vì bác ấy đang bị cảm không uống được nhiều nên hẹn mọi người lại bữa khác. Mọi tổn thất em xin chịu ạ