Nhà anh lộ giới dự phóng, còn cái này nó là 8m hiện hữu, 2 xe tải tránh nhau, gọi nó mặt tiền hẻm có quá gì đâu.Dạ nhà em ở cũ nó cắm bảng lộ giới 8m từ 1999 tới giờ, hẻm còn y nguyên anh ạ
Đối nhau chan chát, mặt tiền mà còn hẻm nữa. Vậy làm gì có nhà nào không phải mặt tiền anhNhà anh lộ giới dự phóng, còn cái này nó là 8m hiện hữu, 2 xe tải tránh nhau, gọi nó mặt tiền hẻm có quá gì đâu.
Gọi là hẻm, nhưng nó lớn hơn mấy cái đường số Tân Quy, mà mình nói "Mặt tiền hẻm" chứ không nói "Mặt tiền đường" mấy anh rảnh ghê bắt bẻ chi vậy?Nói chung là để bán được thì người ta dùng từ ngữ bóng bẩy cho hấp dẫn.
Nhưng thường thì "nhà mặt tiền hẻm" = "nhà trong hẻm 1 xẹt và buôn bán được"
===> hẻm lớn, hoặc hẻm thông, hoặc hẻm trục chính, ... Nói chung là buôn bán được.
Ví dụ như cái hẻm 60 Lâm Văn Bền mà anh Hiệp Lực rao giúp bạn ảnh, thì chỉ có khúc đầu hẻm là có thể gọi là "mặt tiền hẻm", vì Win Mart đã mở cửa hàng ở cái hẻm này, mặc dù đầu hẻm đã có cái Circle K. Hình thực tế cái hẻm 60 khúc đầu hẻm:
View attachment 2892709
Còn cái nhà anh Hiệp Lực rao giúp mà gọi là "mặt tiền hẻm" thì hơi quá, khúc đó không buôn bán được, mà hẻm cũng nhỏ, tầm 6m thôi chứ cũng không phải 8m.
Mình lỡ gọi mặt tiền hẻm, vì khu đó mình ở gần 20 năm nay người ta gọi vậy. Để phân biệt với những hẻm 1m-2m... quanh đó rất nhiều. Có gì mạo phạm tới anh thì mình xin lỗi anh.Đối nhau chan chát, mặt tiền mà còn hẻm nữa. Vậy làm gì có nhà nào không phải mặt tiền anh
Ồ
Hoá ra anh Tuộc đi lùa gà
Tôi nhầm
Tưởng anh Tuộc là gà
Hoá ra anh Tuộc đi lùa gà
Tôi nhầm
Tưởng anh Tuộc là gà
Em có bắt bẻ gì anh đâu, tính ra là đang giải thích giúp anh đó chứ.Gọi là hẻm, nhưng nó lớn hơn mấy cái đường số Tân Quy, mà mình nói "Mặt tiền hẻm" chứ không nói "Mặt tiền đường" mấy anh rảnh ghê bắt bẻ chi vậy?
Mà anh cũng để ý làm gì, ai nói gì thì kệ đi, đi mua nhà thì sẽ phải xem thực tế, chứ nói tới nói lui trên này để làm gì?
Thật ra mọi người đều có lý, ai thích gọi gì thì gọi, ai quan tâm thì sẽ phải đi xem thực địa rồi tự có đánh giá à.
Anh ít có ác ghê , ý a nói tay phải nhắn tay trái chớ gìCon bạch tuộc, lúc phình to lên, lúc thu nhỏ lại, cái đó gọi là "co được thì giãn được".
Lúc nào cần co thì co, lúc nào cần giãn thì giãn.
Hay còn gọi là biết thời thế.
Anh hùng vậy mà mấy anh cứ chọc ngoáy.
P/S: thật ra em không phải đang bảo vệ anh Tuộc, em chỉ muốn nói là "chỉ có anh hùng mới hiểu được anh hùng". Ý em là .... Mấy anh có hiểu hôn, hiểu hôn?
Mà mình cũng nghĩ vẫy chớ đi mua nhà cả 2 năm còn nhắn tin có phải người yêu cũ đâu
Làm kèo nhậu cnler đêAnh ít có ác ghê , ý a nói tay phải nhắn tay trái chớ gì
Mà mình cũng nghĩ vẫy chớ đi mua nhà cả 2 năm còn nhắn tin có phải người yêu cũ đâu
Dạ em nói vui thôi mà, có gì đâu anh. Em cũng ở nhà hẻm đó giờMình lỡ gọi mặt tiền hẻm, vì khu đó mình ở gần 20 năm nay người ta gọi vậy. Để phân biệt với những hẻm 1m-2m... quanh đó rất nhiều. Có gì mạo phạm tới anh thì mình xin lỗi anh.