Re:Hội nông dân( trồng trọt ,chăn nuôi).
ps cụ em hay dạy em rằng: 1 người chủ giỏi, không phải là 1 người ôm tất cả công việc, trách nhiệm, mà là 1 ngời biết đè trách nhiệm 1 cách khéo léo lên vai những người khác.
phải có mục tiêu để phấn đấu chứ bác ạ. vì em tin em có thể làm được, quan trọng mình biết dùng người hay không thôi. em học điều đó tư ba của em đó ạ. có thể làm lò gạch, xưởng cưa, nuôi cá, nuôi heo và trước còn thầu thêm phế liệu các khu công nghiệp. quan trọng mình biết cách quản lý thôi ạ. ví dụ như trùn quế, bò, em chỉ xem qua 1 chút, rồi sẽ nói khái quát công việc của họ. sau đó còn làm việc khác chứ. với em thấy việc chăm sóc mấy con đó không có gì cả, chư lúc nào cũng dán mắt vào mấy thứ ấy thì tiêubravia nói:em sợ cách tính của bác khangpham luôn.![]()
kể tiếp cho bác nghe 1 câu chuyện em đọc từ thời mẫu giáo: có cô bé có 1 quả trứng cô ngồi nhẩm tính
trứng -> gà -> nhiều trứng->nhiều gà-> heo con-> heo mẹ ->nhiều heo con -> Bò -> Bò con -> Nhiều Bò ->...-> lấy việt kiều mua Villa -> Căn hộ -> Mec S600
Đang tự sướng rớt mịa nó quả trứng.![]()
Bác ơi chơi cái này cần chuyên canh lắm, bác nuôi trùn thì chỉ tính đoạn nuôi trùn thôi! Hỏi bác lỡ hôm nào con bò của bác nó ăn trúng cái gi đi tướt hoặc táo thì trùn của bác không say thì cũng chết đói
ps cụ em hay dạy em rằng: 1 người chủ giỏi, không phải là 1 người ôm tất cả công việc, trách nhiệm, mà là 1 ngời biết đè trách nhiệm 1 cách khéo léo lên vai những người khác.
Last edited by a moderator: