em làm cái vườn để có chỗ cho ông già (đã nghỉ hưu) động tay động chân và có chỗ cho F1 cuối tuần về quê chơi, cỡ 5000m2. Vì ông già cũng amateur nên cứ quất mỗi loại 4-5 cây, toàn là cây ăn trái, cây con, mít - ổi xòai - bưởi,.. hùm bà lằng
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
có cả vài lọai rau nữa. Ngoài ra còn có khỏang 100 gốc cây sanh hay si gì đấy mà, mấy quán cà phê sân vườn hay trồng, khỏang 3 năm tuổi. Nói chung là mới bắt đầu nên vừa làm vừa hóng, mà cũng thấy vui
elvina nói:
viktor nói:
khoaitaySG nói:
em cũng xin đăng ký tham gia để hóng hớt, e đang trồng cái vườn mấy cho F1 có chỗ về quê chơi, chắc cỡ 5 năm nữa mới có thành quả
Vườn bác cỡ nào mà ghê thế! cần những 5 năm!!!
Nếu chỉ 5.000-10.000 m2 thì cần không quá 2 năm đâu!
Chắc bác khoaitaySG trồng cây lâu năm, theo kiểu mua cây giống con về trồng chứ không phải cành ghép nên mới lâu vậy?