Re:Hội nông dân( trồng trọt ,chăn nuôi).
nhìn cai cảnh này của mợ Nắng, chạnh nhớ những năm -1978-1979 của thế kỷ trước, em cũng lui cui tự làm giá với bao nhiêu thích thú!
hồi ấy em làm bằng rá tre, lót lá tre quanh rá, bỏ vào 1 bơ đậu xanh đã ngâm trương nước qua đêm, lại phủ lá tre lớp thật dày lên trên, rồi 1 cái vỉ tre tự đan để đậy lên mặt rá, lấy que tre cài chặt lại, hàng ngày nhúng nước rồi để chỗ ẩm... giá k đẹp bằng ngoài chợ nhưng ngon lành tiện dụng (hồi ấy chưa hề có từ
rau sạch hay
thực phẩm an toàn, đơn giản vì tất cả rau dưa thịt cá đều chưa bị lạm dụng hóa chất phân bón.. )
hayz!
NắngSG nói:
Báo cáo Hội nông rân!
Nắng em đã làm thành công món này ạ:
Món này hoàn toàn khác với giá mua đc ngoài siêu thị, vừa dòn vừa dai, lại ngọt nữa các bác ạ. Rất ngon! Dễ làm và tiện lợi, Nắng nông em mà làm đc thì ai cũng có thể làm. Từ nay nhà em có món rau sạch bổ rẻ này để dùng rồi.
ở trong này thấy các bác các mợ hăm hở tính chuyện mần lông-dân mà thấy tủi ghia! em đây có thẻ Hội viên hội nông dân tập thể TP HCM, là lông-rân có thương hiệu chớ bộ! thế mà 5-6 héc đất, đến 1 cây tràm tự mọc hoang em cũng cho ngừ ta thu hoạch chớ chẳng xơ múi được giề! ức thiệt!
bác mô có sức mần lông-dân em xin hợp tác bằng... đất ạ!
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)