Đi đường bác cứ nhìn BB và vạch kẻ đường thì vô tư, có ai làm gì bác đâu mà sợ vãi mồ hôi thế. Nếu đường đó cấm xe hơi đi vào thì ngay đầu đường trên cầu sẽ có biền cấm xe hơi. Mà gặp xxx bác cũng bình tỉnh coi mình bị lỗi gì, đúng thì chấp nhận lấy BB, còn sai thì tranh luận tới bến. Bác cứ thủ sẳn câu: anh cứ ghi BB đi, tôi sẽ ghi ý kiến của tôi vào. Thế nào xxx cũng chùn taydstuyen nói:cám ơn các bác, hôm đó em từ cầu Chà Và xuống thẳng VVK mà mồ hôi ướt áo vì thấy vô thẳng đg 2B mà liếc qua liếc lại không thấy chiếc 4B nào đi như mình.
đó là lần đầu đi đg này nên không biết, lúc chuẩn bị quẹo xuống chạy chậm lắm, dáo dác nhìn không thấy biển cấm nào nhưng cũng sợ mắt kém không thấy biển thì cày mệt nghỉ trả tiền phạt.
songnguyen nói:Đi đường bác cứ nhìn BB và vạch kẻ đường thì vô tư, có ai làm gì bác đâu mà sợ vãi mồ hôi thế. Nếu đường đó cấm xe hơi đi vào thì ngay đầu đường trên cầu sẽ có biền cấm xe hơi. Mà gặp xxx bác cũng bình tỉnh coi mình bị lỗi gì, đúng thì chấp nhận lấy BB, còn sai thì tranh luận tới bến. Bác cứ thủ sẳn câu: anh cứ ghi BB đi, tôi sẽ ghi ý kiến của tôi vào. Thế nào xxx cũng chùn taydstuyen nói:cám ơn các bác, hôm đó em từ cầu Chà Và xuống thẳng VVK mà mồ hôi ướt áo vì thấy vô thẳng đg 2B mà liếc qua liếc lại không thấy chiếc 4B nào đi như mình.
đó là lần đầu đi đg này nên không biết, lúc chuẩn bị quẹo xuống chạy chậm lắm, dáo dác nhìn không thấy biển cấm nào nhưng cũng sợ mắt kém không thấy biển thì cày mệt nghỉ trả tiền phạt..
thì đó, ý em vẫn như bác, lần đầu em đi đg đó bà Cả nhằn nhằn nói hổng biết đg sao đi đại. Em nói không có biển cấm thì cứ đi, nhưng cũng sợ mình không thấy chứ không phải không có biển cấm. he...he...