Re:Hỏi về Honda Win 100
Mang ra cửa hàng buôn bán xe cũ hỏi thâu được giá bao nhiêu, nó chê ỏng chê eo bảo xe này h chỉ mua về thồ hàng thui bán nhanh anh trả .....chai (vấn đề tế nhị và hơi nhạy cảm Bà Con nhé. Mua cho thằng chán, bán cho thằng thích mừ). Bực mình về dán decan hình trái táo thúi vào sau đuôi cho người ta biết là xe sáng thồ táo đi bán, chiều chở táo thúi về cho gia cầm, gia súc ăn!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tình trạng em nó như sau:
Đồng hồ công tơ mét vỏ zin, ruột lô chạy ầm ầm chỉ dừng khi bánh trước ngừng quay.
Đèn pha hình như zin nhưng có vẻ được gia cố thêm cho chắc chắn (cái này ko rõ lắm, chắc cũng tại là người
Vịt Ngan nên thiếu hiểu biết) hahahaha, đèn thì sáng như đèn dầu mặc dù đã lên 12v. (chống mất tiền ngu cho hugo khi đi buổi tối là chủ yếu)
Bình xăng lớn xước xát nhiều, đã thủng và hàn đồng. nhưng ko thấy có hiên tượng chảy xăng. tui cũng cẩn thận nên dán hình lửa MU ở trên, vừa là trang trí che vết xước xát, vừa là áo thi đấu của HWFC, và quan trọng nữa là nếu có bị chảy xăng gặp lửa là biết liền ah!
3xi nhan zin, một cái lô. hai cái trước cụp tai đã hàn mủ và quấn băng keo cách điện cho trùng màu, đèn hậu zin.
niềng trước sau lô made in VN, vỏ trước casumina, vỏ sau dunlop t900 90/80-17. vỏ ruột chưa thủng lỗ nào trừ lỗ lắp van vào ruột.
phuộc trước sau zin, đã phục hồi nhún ầm ầm khi qua ổ gà, ổ voi. chưa dám thử ổ khủng long vì sợ phải vào Viện Răng Hàm Mẹt phục hồi thì tiêu. pô thì Tân Tiến cũng nổ bẹt bẹt như ai. nhông sên dĩa siam, mới làm lại máy và cảm thấy êm ái, nhẹ nhàng (theo ý kiến chủ quan).
Bình xăng con thì win110 châu âu có e điện (khi nào Sài Gòn có tuyết rơi thì lắp e điện xài, lắp thử theo sự chỉ dẫn của Bác Minhheng thấy oke, nhẹ xe, ko hao xăng 55=>60Km/lít xăng mà toàn chạy trong thành phố (hơi buồn vì ko đạt tiêu chuẩn của các hãng kinh doanh xăng dầu)
Bốn miếng cốp nhựa thì bị cái sau bên trái là lô, ngàm cũng bị gãy, vỡ nhưng cũng đã chế cháo lại, bám dai như đỉa vào thân xe, chạy hoài ko thấy rớt! Cùm công tắc bên trái lô..............................
Tóm lại là Zin có, lô có, xe vẫn đang sử dụng bình thường, điện nước đầy đủ. mọi phụ tùng trên xe đều xài được và độ bền thì bao xài cho đến lúc hư. hjchjc Và..................
.Bán cho ai cần, cho ai thích, ai đam mê. chứ mua bán qua tay thợ toàn quát giá trên tầng ôzôn ko ah. Cứ như mỗi chúng nó có bán ko bằng ý. Có điều kiện làm lại theo ý mình là thỏa mãn nhất.
Đây ko phải là topic mua bán rao vặt nhưng tui mạn phép đăng bên này trước là để lại cho a e họ hang gần xa, bà con khối xóm của những người trong HWC đang có nhu cầu. nếu ko đi được thì sau đó mới quăng sang topic mua bán cho đúng chủng loại. mà còn ko bán được nữa thì tháo phụ tùng làm đồ trang trí trong phòng riêng (chỉ hơi mất công mua chất phụ gia về bảo quản thui) khakha
Bác Tư Tèo và Bác Longwin thông cảm nhé! Cùng có ý định bán như 2 bác nên đăng chung luôn. Biết đâu vì cái xe cùi của tui mà xe của 2 Bác đi nhanh hơn thì thật là ngại khi nhận lời cảm ơn của 2 Bác!
Bà Con cứ ném đá vô tư nhé, nhưng nhớ chọn viên nhỏ ném nhiều lần rùi cũng nát cái xe đừng ham hố vác hòn đá to, hòn đá nặng mà nó vật lại cho ngã ngửa thì khổ.
Ai ngang qua đá đít cho em nó mau đi.hhjjhhjjhjhjh đáp lễ 100%.
Và cái giá là: trước mua gần 7chai, về sửa sang lại cũng hết một mớ. Và khi cần bán cũng là xấp xỉ 7chai. (giá trên bao gồm thùng đụng đồ theo xe honda echay mới mua lại 250k). Ko sang tên được trong vòng một nốt nhạc nhưng nhận tiền và rao cavet cũng chỉ trong vòng một nốt #. hehehehe