Hạng D
7/1/06
1.104
1
0
Ha Noi
Re: RE: Hỏi về Honda Win 100

@PsMan: Xe win này mà gặp người xài kỹ như bác thì quả thật là nó siêu bền đẹp luôn
Xe em đời cuối 97 nhưng do chủ cũ sài ẩu quá nên nó cũng ko còn được zin nhiều lắm, các bác biết ko hồi mới lấy xe về bảo cho em chạy thử xe, đến lúc dừng xe tắt máy thì chìa khóa vặn mãi mà nó ko tắt, em hỏi làm sao tắt được thì ông ấy bảo cứ để số 3 hoặc 4 rồi nhả côn ra xe nó khực 1 cái là xong, lúc đó mới gảy về mo...chán đời thật
Giá mà được đập thùng như bác psman thì phê nhẩy
Còn cái vụ win nhật hay win indo thì em nghĩ chắc là có đấy:
Xe em win indo 100% vẫn còn cái tem dán ở càng xe: Made in indonesia hẳn hoi
Còn cái chắn xích em mới thửa được từ chợ trời nó còn khoảng 70% thôi nhưng trên thân của nó còn decal dán thông số áp suất lốp trước và sau nhưng toàn tiếng nhật, áp suất đo bằng psi các bác ạ, em nghĩ là win tầm 92-93 chắc là sản xuất tại Nhật luôn, giống như cái thời xe 82-89 ấy, sau này chắc nó mới mở rộng thị trường châu Á nên mới có thêm win Thái, win indo
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
27/9/08
155
0
16
TP Hồ Chí Minh
Re: RE: Hỏi về Honda Win 100

Chào các bác! Ăn mừng hôm nay chúng ta chuyển nhà mới
Kính các bác vài ly cho vui cửa vui nhà gọi là tân gia nhá!
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

E thì em chả biết chiếc WIN e đời nào nữa. [8|] E mua lại năm ngoái cà vẹt ghi mua năm 2001 (mà em đóan chắc cũng đời 95 các bác ạh...mà trên cái gắp sau cũng chả có made in gì gì...
Nói thật chứ lúc mua em máu lắm nên chỉ trả giá cho có lệ thui, định bụng phải mua ngay cho giòn
38.gif

Lúc mua nhà ai cũng cản, bảo rằng xe gì xấu tệ, con bồ hụt của em thì xị mặt xuống thấy thảm quá!
Mối tình đầu e tan vỡ từ dạo ấy...:mad: Quay qua quay lại thế mà đã một năm rùi...
....
Cứ như bác Estebano nói là hay nhất: "Win Indo nổ tiếng Indo, Win Nhật nổ tiếng Nhật" bác nhỉ
Cũng gần đến Noel rồi các bác ơi! Chúc các bác Giáng Sinh vui vẻ bên gia đình và em WIN của mình nhá!
 
Hạng B2
2/5/08
371
0
16
54
Re: RE: Hỏi về Honda Win 100

domkhung nói:
Chào các bác! Ăn mừng hôm nay chúng ta chuyển nhà mới
Kính các bác vài ly cho vui cửa vui nhà gọi là tân gia nhá!
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

E thì em chả biết chiếc WIN e đời nào nữa. [8|] E mua lại năm ngoái cà vẹt ghi mua năm 2001 (mà em đóan chắc cũng đời 95 các bác ạh...mà trên cái gắp sau cũng chả có made in gì gì...
Nói thật chứ lúc mua em máu lắm nên chỉ trả giá cho có lệ thui, định bụng phải mua ngay cho giòn
38.gif

Lúc mua nhà ai cũng cản, bảo rằng xe gì xấu tệ, con bồ hụt của em thì xị mặt xuống thấy thảm quá!
Mối tình đầu e tan vỡ từ dạo ấy...:mad: Quay qua quay lại thế mà đã một năm rùi...
....
Cứ như bác Estebano nói là hay nhất: "Win Indo nổ tiếng Indo, Win Nhật nổ tiếng Nhật" bác nhỉ
Cũng gần đến Noel rồi các bác ơi! Chúc các bác Giáng Sinh vui vẻ bên gia đình và em WIN của mình nhá!
Con xe domkhung đâu ko thấy nhỉ, đã up lên chưa....... Thôi noel chỉ chúc pác nào yên bề gia thất chứ nhắc đến noel lại nhớ bài hát " Noel năm nào chúng mình có nhau...." buồn quá, một mình 1 win chứ ko có em nào cả/////
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/1/06
1.104
1
0
Ha Noi
Re: RE: Hỏi về Honda Win 100

Hôm qua mới thay đôi gương mới khoe các bác mấy ảnh xe em này:
Bên trái:
cimg4152jm4.jpg

cimg4150br7.jpg





cimg4145ia6.jpg

cimg4139er7.jpg

cimg4151ym1.jpg
 
Hạng D
7/1/06
1.104
1
0
Ha Noi
Re: RE: Hỏi về Honda Win 100

À hôm đi mua đôi gương có hỏi cho bác tài79 cái xinhan zin nhưng chưa được, toàn hàng Đài Noan thôi, chán lắm, hàng này có vẻ hiếm, hỏi tiệm nào cũng lắc đầu với đồ zin của win
Tiện thể mua luôn 1 bộ nhông xích MQ, về mở hộp ra mới biết là bác MQ này chỉ làm nhông, còn xích thì bác nhập của Thái về (hangd Daiichi) các bác ạ
các bác xem này:
cimg4153ym5.jpg

Giá chỉ có 154k hợp lý phết
nhông 14-40 for win hẳn hoi
 
Hạng B2
2/5/08
371
0
16
54
Re: RE: Hỏi về Honda Win 100

Turbo nói:
À hôm đi mua đôi gương có hỏi cho bác tài79 cái xinhan zin nhưng chưa được, toàn hàng Đài Noan thôi, chán lắm, hàng này có vẻ hiếm, hỏi tiệm nào cũng lắc đầu với đồ zin của win
Tiện thể mua luôn 1 bộ nhông xích MQ, về mở hộp ra mới biết là bác MQ này chỉ làm nhông, còn xích thì bác nhập của Thái về (hangd Daiichi) các bác ạ
các bác xem này:

nhông 14-40 for win hẳn hoi
Loại tem xe mới dán lại màu xanh đó hả...............
Theo mình bạn chơi loại dream khởi động và chạy sướng hơn, loại 40 này chạy lúc khởi động ko khỏe, mình vùa thay lại bộ đầu năm loại 40 thấy chán hơn bộ dream

Còn xi nhan Đài loan chắc là tốt và đẹp hơn Hồ Đào chứ pác, nó giống mẫu zin ko nhỉ , giá cả thế nào để em gửi mua giúp
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
31/5/08
2.630
11
38
km89-QL10
Re: RE: Hỏi về Honda Win 100

Loại tem xe mới dán lại màu xanh đó hả............... Theo mình bạn chơi loại dream khởi động và chạy sướng hơn, loại 40 này chạy lúc khởi động ko khỏe, mình vùa thay lại bộ đầu năm loại 40 thấy chán hơn bộ dream

Không phải màu xanh lá đâu Tài huynh ơi, tại ánh sáng máy chụp ảnh đấy. Còn cái nhông sau dream thay vào chạy bốc hơn thật nhưng em thấy khó lên dốc, máy có vẻ hơi ỳ. Nói chung dùng lâu dài không tốt đâu, em nghĩ ta cứ theo đúng thiết kế ban đầu của nó đi. Thỉnh thoảng đi đường xấu thì bộ nhông nó mới thể hiện bản lĩnh win bác ạ, mấy tuần nay đoạn đường về nhà em bị xe ủi nó làm tung lên, các bác hàng xóm chơi e bờ lếch với a tì lá...là cứ khóc bằng tiếng mán, win em vẫn chạy ầm ầm.
 
Hạng D
10/11/08
1.335
1.679
113
TG
Re: RE: Hỏi về Honda Win 100

He he xin chào các bác!
Có 12 ngày không thăm nhà mà đã chuyển đi mất làm em kiếm quá chừng, tửơng bị admin xóa mất làm em lo quá chừng.
Các Bác vẫn khỏe cả chứ? Có nhiều chuyện muốn nói với các Bác nhưng hiện em không có thời gian. Chắc em phải "say goodbye" cả nhà Win một thời gian quá (em phải lên núi tìm thầy luyện công". Các bác cố duy trì Nhà Win nhé để chờ em về với. Hẹn gặp lại các Bác sau Tết 1 tháng. Hic Hic em buồn quá.
 
Hạng D
7/1/06
1.104
1
0
Ha Noi
Re: RE: Hỏi về Honda Win 100

Cái tem bên trái xe là original, còn bên phải là tem hôm rồi em mua và dán lại đấy nó ko được dày và đẹp như zin, nhưng do bên phải tem bị mục lốm đốm chỗ bình xăng, và chỗ cần khởi động bị chày xước nhiều quá(do chủ cũ khi đạp thì dùng chân móc cái cần ra nên mới bị) trông xấu quá nên em mới thay có 1 bên thôi
@tai79: em nghĩ đồ Đài Loan chắc cũng là TQ thôi nên em ko hỏi mua, cái hình dáng thì nó vẫn giống cái zin nhưng trông nó cứ bóng bẩy làm sao ấy, ko cứng cáp với lại xe mình cũ rồi mà thay cái mới cong vào trông ko hợp, ko đồng bộ, nên em sẽ rình rập tìm cho bác cái zin còn khoảng 70-80% là hợp nhất, giống cái chắn xích em mua đấy,
Còn bộ nhông xích thì em ở ngoại thành mà bác đường xá dễ thở hơn nên chạy bộ 14-40 khi đi đường trường chạy tầm 70-80km/h máy sẽ nhàn hơn, em đang nghi bộ nhông xích em đang chạy là của Drim vì cảm giác chạy dư công suất lắm, để em về kiểm tra lại xem sao
@Minheng: bác "luyện công" ở tận đâu đấy, nếu chỗ luyện công có net bác dành 1 ngày 15-20" vào nói chuyện với AE được mà, bác có nhiều chuyện mà ko nói ra được nhỡ xì chét thì sao...he..he
 
Hạng D
7/1/06
1.104
1
0
Ha Noi
Re: RE: Hỏi về Honda Win 100

Tiện đây 8 chuyện về win với các bác chút cho vui, ko biết bác nào đi đường có gặp ko, em hay gặp lắm;
Này nhé bác đang chạy win sau 1 xe wave chẳng hạn, bác chạy từ chỗ khác đến và chạy theo sau chú này, cái tiếng nổ pằng pằng của cái bô win thì rất dễ nhận ra, nên chú chạy wave phía trước tưởng mình muốn vượt (gặp chú hay có tính hiếu thắng) chú hơi quay đầu để cho mình biết là chú ấy nhận ra có xe muốn vượt và rồi chú tăng ga để giữ vị trí trước, em biết liền nên cũng nhấp côn, tăng ga bám theo chú ấy 1 đoạn ngắn xong rồi cắt côn cho chạy free, chú ấy hơi nghiêng đầu ko nghe thấy tiếng pằng pằng pằng nghĩ là mình đã cách xa nên lại giảm ga đi đều đều, em lại nhả côn ra và lại pằng pằng -> ha ha chú này hơi giật mình, lại nghiêng tai lại tăng ga, em trêu đến lần thứ 2 thì chán, thỉnh thoảng gặp chuyện này thấy hay phết. các pác lưu ý là tiếng po win dất dễ nhận ra và khác biệt với các loại po khác
@tai79: Noel đến rồi bác có đi chơi thì mượn lấy con wave, hay jupiter mà chở girl đi, các em bây giờ 10 em thì 9 em là ko thích win đâu nhất là lại đi với tụi bạn nữa, cái này rất khó giải thích. Hôm rồi qua nhà ông Bí thư chi bộ với lại tổ trưởng dân phố xin cái xác nhận, khi dắt xe ra khỏi cổng chào bác xong, lên xe làm 1 phát đoàng, đoàng, ngại ghê, ko biết ông nghĩ sao
vì đạp ko dứt khoát nó ko nổ, mà nhà ông ấy trong ngõ hẹp tiếng nổ càng to.