Chủ đề tương tự
Xe bác 1 cầu thì không nên đùa với cát bác nhé, dẫn động cầu trước xuống cát là lún liền lúc đó phải kéo hoặc đẩy thì khổ lắm
vậy là tan tành giấc mơ đưa xe ra bãi cát để vờn rồi. (phanptsc nói:Xe bác 1 cầu thì không nên đùa với cát bác nhé, dẫn động cầu trước xuống cát là lún liền lúc đó phải kéo hoặc đẩy thì khổ lắm
Thanks anh.
Em chạy ESC XLT 2.3 đời 2009.
Em đã thử chạy đường cát quê em Duy Xuyên và Thăng Bình - Quảng Nam (còn hơn cát biển nữa) thử không dùng cầu sau nhưng vẫn ok bác ơi.... Nhưng chuyển tay lái góc lớn quá chạy không nổi....
Chạy ra biển em chưa thử vì em đâu thấy biển nào có đường chạy xuống đâu?
Nhưng thấy hình bác PhanPTSC em thấy kinh quá...
Theo em tốt nhất bác không nên thử....
Em đã thử chạy đường cát quê em Duy Xuyên và Thăng Bình - Quảng Nam (còn hơn cát biển nữa) thử không dùng cầu sau nhưng vẫn ok bác ơi.... Nhưng chuyển tay lái góc lớn quá chạy không nổi....
Chạy ra biển em chưa thử vì em đâu thấy biển nào có đường chạy xuống đâu?
Nhưng thấy hình bác PhanPTSC em thấy kinh quá...
Theo em tốt nhất bác không nên thử....
Bãi cát ở các bãi tắm thì em nghĩ khá cứng, có thể chạy được,nhất là khi thủ triều vừa xuống. Kiểm tra nền trước khi chạy.Đừng chạy lên đồi hay nơi cát khô hoặc quá xốp.
Nhưng mà bác thích nghịch chi cho khổ thân vậy ?
@ Bác Kiên : cày mãi, cuối cùng cùng lên E rùi
Nhưng mà bác thích nghịch chi cho khổ thân vậy ?
@ Bác Kiên : cày mãi, cuối cùng cùng lên E rùi