Sợ bị chọc quê... sợ chụp màn hình, lâu lâu mí ảnh lấy ra nhai...lại hỏi dùm thằng em xh.
tại sao cnl cái j cũng dám chém mà hok dám nói thật chuyện của mình hả mấy a
...nhai tới... nhai lui nói chung nà... nhai lại...
Sợ bị chọc quê... sợ chụp màn hình, lâu lâu mí ảnh lấy ra nhai...lại hỏi dùm thằng em xh.
tại sao cnl cái j cũng dám chém mà hok dám nói thật chuyện của mình hả mấy a
Sự thật là vậy anh à. Ít nhất với tr hợp của e. Chứ cnl khác thì ko biếtlại hỏi dùm thằng em xh.
tại sao cnl cái j cũng dám chém mà hok dám nói thật chuyện của mình hả mấy a
Cơ bản là bên vợ nuôi con ko tốt bác à. Mẹ nó đi làm suốt. Bỏ thằng nhỏ với bà Ngoại lăn cù bất cù bơ. Bị tay chân miệng 2 lần cách có 1 thángNếu không được quyền nuôi con thi chu cấp cho con mà, sợ gì mà kg chiều.
Rồi con vợ nó lấy tiền đó nó trả nợ giùm cho bà mẹ thì sao?Nếu không được quyền nuôi con thi chu cấp cho con mà, sợ gì mà kg chiều.
Là sao bác. Liên quan gì a chủCon vợ nó chứng minh a chủ ngoại tình là xong
Chắc chắn vậy. Vì e biết hoàn cảnh gia đình thằng e màRồi con vợ nó lấy tiền đó nó trả nợ giùm cho bà mẹ thì sao?
Toà tuyên chu cấp cho con 1 tr2, mình chu cấp 2 tr là ok, thích cháu nhịn sữa thi lấy 2 tr trả nợRồi con vợ nó lấy tiền đó nó trả nợ giùm cho bà mẹ thì sao?
Tại ai ở chốn này ai củng phải làm như vậy.lại hỏi dùm thằng em xh.
tại sao cnl cái j cũng dám chém mà hok dám nói thật chuyện của mình hả mấy a
nhiều người không cứng rắn được như bác đâuToà tuyên chu cấp cho con 1 tr2, mình chu cấp 2 tr là ok, thích cháu nhịn sữa thi lấy 2 tr trả nợ