RE: Hỏi về lốp xe
Khuyên anh em ĐỪNG bao giờ mua lốp cũ - nếu như không biết lịch sử rõ ràng từng quả lốp cũ. Và cũng không nên lắp lốp khác thiết kế của xe. Lắp lốp to hơn có khi vào cua hơi ép tốc độ cao còn vỡ láp đấy.
Lốp cũ dù chưa khoét lại cũng không nên mua vì cao su lốp nếu cứ vận hành đều đều thì cho đến khi mòn hết vẫn không sao. Nhưng nếu đang dùng bỏ ra để không dễ thoái hóa biến đổi thành phần không đồng nhất nữa (nhất là để ngoài sân ngoài trời càng nhanh), đến lúc lắp vào xe khác chạy 1 thời gian gặp khi đường nóng mùa hè rất dễ bị chửa hoặc nổ.
1 lần cần lốp dự phòng tôi ra HBT mua 1 quả YOKO... Japan cũ chưa khoét lại, rãnh sâu. Lắp thử chạy ngon. Đến hôm đi Cửa lò 1 quả chính dính đinh phải thay bánh phụ xuống. Trời nóng đi được khoảng 20km xe rung đùng đùng, xuống xem hóa ra quả phụ vừa thay chửa sắp đẻ. May quá. Thuê xe ôm mất hơn chục cây đi vá lại quả chính chạy tiếp. Hỏi thêm 1 số tài xế khác về lốp cũ, từ đấy cạch.
Các bác tham khảo.
Khuyên anh em ĐỪNG bao giờ mua lốp cũ - nếu như không biết lịch sử rõ ràng từng quả lốp cũ. Và cũng không nên lắp lốp khác thiết kế của xe. Lắp lốp to hơn có khi vào cua hơi ép tốc độ cao còn vỡ láp đấy.
Lốp cũ dù chưa khoét lại cũng không nên mua vì cao su lốp nếu cứ vận hành đều đều thì cho đến khi mòn hết vẫn không sao. Nhưng nếu đang dùng bỏ ra để không dễ thoái hóa biến đổi thành phần không đồng nhất nữa (nhất là để ngoài sân ngoài trời càng nhanh), đến lúc lắp vào xe khác chạy 1 thời gian gặp khi đường nóng mùa hè rất dễ bị chửa hoặc nổ.
1 lần cần lốp dự phòng tôi ra HBT mua 1 quả YOKO... Japan cũ chưa khoét lại, rãnh sâu. Lắp thử chạy ngon. Đến hôm đi Cửa lò 1 quả chính dính đinh phải thay bánh phụ xuống. Trời nóng đi được khoảng 20km xe rung đùng đùng, xuống xem hóa ra quả phụ vừa thay chửa sắp đẻ. May quá. Thuê xe ôm mất hơn chục cây đi vá lại quả chính chạy tiếp. Hỏi thêm 1 số tài xế khác về lốp cũ, từ đấy cạch.
Các bác tham khảo.