Dù biết là bé bị "trói" vào car seat nhưng ý em sợ là xảy ra tình huống bất ngờ, bé quạo lên hoặc thoát được dây belt chẳng hạn, ảnh hưởng đến tập trung lái, mất an toàn.
Nhưng hầu hết các bác đều nói ok nên em cũng yên tâm, chiều thử làm một vòng xem sao. Chắc do em hay lo quá đâm ra mất tự tin
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến.
Nhưng hầu hết các bác đều nói ok nên em cũng yên tâm, chiều thử làm một vòng xem sao. Chắc do em hay lo quá đâm ra mất tự tin
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến.
anhbocau nói:2 thằng nhà em , lớn 7t nhỏ 4t .
Mịa , nhiều khi lên xe tức muốn phang cho bạt tay .
Ồn ào , cãi nhau......
Em nghĩ là ok thôi pác ah. Pác nên kiểm tra thật kĩ seatbell cho bé, cộng với vài đồ chơi ( gấu bông) là bé có thể ngoan ngoãn cho bác lái xe ah.
ý bác rất hay, pác lên làm thử vài lần cho nhuần nhuyễn, cũng như giúp cho bé quen với việc ngồi trên ô tô.
Cái gì cũng có lần đầu, chúc pác chủ an toàn lái xe và có khoảng thời gian tuyệt vời bên bé.
ý bác rất hay, pác lên làm thử vài lần cho nhuần nhuyễn, cũng như giúp cho bé quen với việc ngồi trên ô tô.
Cái gì cũng có lần đầu, chúc pác chủ an toàn lái xe và có khoảng thời gian tuyệt vời bên bé.
badguy nói:Dù biết là bé bị "trói" vào car seat nhưng ý em sợ là xảy ra tình huống bất ngờ, bé quạo lên hoặc thoát được dây belt chẳng hạn, ảnh hưởng đến tập trung lái, mất an toàn.
Nhưng hầu hết các bác đều nói ok nên em cũng yên tâm, chiều thử làm một vòng xem sao. Chắc do em hay lo quá đâm ra mất tự tin
Cảm ơn các bác đã cho ý kiến.
Bác có 2 thằng mà la, Tui 3 thằng, 1 thằng 10 t, 2 thằng 5 t. Đi xa có tụi nó quậy khỏi buồn ngủ he....he....
anhbocau nói:2 thằng nhà em , lớn 7t nhỏ 4t .
Mịa , nhiều khi lên xe tức muốn phang cho bạt tay .
Ồn ào , cãi nhau......
Sư phụ............Phu6788 nói:Bác có 2 thằng mà la, Tui 3 thằng, 1 thằng 10 t, 2 thằng 5 t. Đi xa có tụi nó quậy khỏi buồn ngủ he....he....
anhbocau nói:2 thằng nhà em , lớn 7t nhỏ 4t .
Mịa , nhiều khi lên xe tức muốn phang cho bạt tay .
Ồn ào , cãi nhau......
Mình bực mình cũng vì sự an toàn cho tụi nó ( leo trèo qua ghế , đánh nhau......)
Chứ ở dưới xe , chơi gì chơi , em chỉ quan sát . KHi cần thiết mới can ngăn .
Đẻ con gái khó quá!!!anhbocau nói:Sư phụ............Phu6788 nói:Bác có 2 thằng mà la, Tui 3 thằng, 1 thằng 10 t, 2 thằng 5 t. Đi xa có tụi nó quậy khỏi buồn ngủ he....he....
anhbocau nói:2 thằng nhà em , lớn 7t nhỏ 4t .
Mịa , nhiều khi lên xe tức muốn phang cho bạt tay .
Ồn ào , cãi nhau......
Mình bực mình cũng vì sự an toàn cho tụi nó ( leo trèo qua ghế , đánh nhau......)
Chứ ở dưới xe , chơi gì chơi , em chỉ quan sát . KHi cần thiết mới can ngăn .
Dạ em mua ghế mà con em 2 đứa đều không chịu xài. Suy ra em mua ghế để.....thanh lý cho các OSer khác ạ!tonyhao nói:Đây là ý kiến chính xác nhất
Mua ghế em bé rồi mà còn hỏi thì ... hoặc là tào lao, hoặc là cho bé ngồi mà không cần xài belt (mua cái ghế làm gì !!!!)BéBa nói:Đơn giản zậy cũng đi hỏi, trên xe bác có cái ghế cho trẻ nhỏ chưa ? chưa có thì đi mua đi, mua về thì bác thấy cái ghế nó có dây belt<span style=""color: #ff0000;"">, bác cho bé lên ghế ngồi rồi cài belt vào là ok. 18 tháng thì nó ko thể tự mở khóa dây Belt ra đc.</span> Trẻ nhỏ lên xe là ko cho đem theo đồ chơi ( vì sự an toàn mọi người trong xe )
anhbocau nói:2 thằng nhà em , lớn 7t nhỏ 4t .
Mịa , nhiều khi lên xe tức muốn phang cho bạt tay .
Ồn ào , cãi nhau......
Bác này giống em, cũng 2 đứa. Mỗi lần lên xe là nó giỡn hoặc quậy phá nhau rồi mét ba phân xử nhức cả đầu, nhiều lúc đang bực bội em cũng rầy la dữ lắm nhưng thấy bộ mặt xụ xuống của đứa thứ 2 (5t) là hết giận liền, riết rồi quen luôn, những lúc lên xe mà thấy 2 đứa im re thì em lại thấy buồn vì chỉ khi 2đứa bị bệnh thì mới ngồi yên không quậy phá nhau thôi.