Nếu ở càc nước phát triển thì bác chủ đã ăn đạn của XXX và người nhà bác sẽ phải kiện và nhận tiền đền bù của bảo hiểm cho police. Luật VN cũng nên sửa đổi, khi XXX làm việc thì người đó phải im lặng có gì thì kiện ra toà sau, sẽ tránh được tình trạng xả stress trên người đang thi hành công vụ.
Cai thang K9 deo biet cai QUAN QUE gi ve nuoc ngoai, nuoc trong ma bay dat...AN MUOI MA NOI CHUYEN TREN NUI kh vay ku.
Toan xem tren TV roi phan bay.
Toan xem tren TV roi phan bay.
Khi cái tâm của mấy chú xxx không sáng thì không có luật pháp nào được thực thi đúng cả đâu cưng.Nếu cưng muốn so sánh với việc thực thi luật pháp nước ngoài thì cưng phải học cách so sánh một cách khoa học và dựa trên nhiều tiêu chí nghe cưng.knine nói:Nếu ở càc nước phát triển thì bác chủ đã ăn đạn của XXX và người nhà bác sẽ phải kiện và nhận tiền đền bù của bảo hiểm cho police. Luật VN cũng nên sửa đổi, khi XXX làm việc thì người đó phải im lặng có gì thì kiện ra toà sau, sẽ tránh được tình trạng xả stress trên người đang thi hành công vụ.
Lấy một ví dụ nhỏ như thế này:Cũng một động từ "ĂN" thôi,nhưng trên trái đất này,người ta "ĂN" rất khác nhau.Có ingười ăn thanh cao,có kẻ ăn giống con Lợn (mình viết hoa chữ Lợn để không xúc phạm nó).Vì vậy,chỉ riêng chuyện ăn,cũng đã không nên so sánh rồi,huống hồ chi các vấn đề xã hội lớn lao.
Cưng ên hớ một điều:"Khi cái tâm không sáng,thì không thể làm người đàng hoàng được".Cả cưng cũng vậy.
XXX nước ngoài ko ăn bẩn như ở VN bác ạknine nói:Nếu ở càc nước phát triển thì bác chủ đã ăn đạn của XXX và người nhà bác sẽ phải kiện và nhận tiền đền bù của bảo hiểm cho police. Luật VN cũng nên sửa đổi, khi XXX làm việc thì người đó phải im lặng có gì thì kiện ra toà sau, sẽ tránh được tình trạng xả stress trên người đang thi hành công vụ.
Cái tâm của người lái xe ở nước ngoài cũng khác, khi lái xe nó đúng luật và biết nhường nhịn , khi đậu dừng nó biết suy nghĩ , cái xe to đường nhỏ đông thì không có biển cấm nó cũng không dừng ảnh hưởng đến mọi người. Cái này là do dân nó có giáo dục, muốn có giáo dục được như vậy thì cha mẹ phải dạy con, trường dạy HS, SV, còn ra đường thì có XXX dạy lạng quạng cự cãi xả stress kém VH như bác chủ là ăn đạn XXX xuống làm mồi cho giun dế từ lâu rồi.NGUYEN T nói:Khi cái tâm của mấy chú xxx không sáng thì không có luật pháp nào được thực thi đúng cả đâu cưng.Nếu cưng muốn so sánh với việc thực thi luật pháp nước ngoài thì cưng phải học cách so sánh một cách khoa học và dựa trên nhiều tiêu chí nghe cưng.knine nói:Nếu ở càc nước phát triển thì bác chủ đã ăn đạn của XXX và người nhà bác sẽ phải kiện và nhận tiền đền bù của bảo hiểm cho police. Luật VN cũng nên sửa đổi, khi XXX làm việc thì người đó phải im lặng có gì thì kiện ra toà sau, sẽ tránh được tình trạng xả stress trên người đang thi hành công vụ.
Lấy một ví dụ nhỏ như thế này:Cũng một động từ "ĂN" thôi,nhưng trên trái đất này,người ta "ĂN" rất khác nhau.Có ingười ăn thanh cao,có kẻ ăn giống con Lợn (mình viết hoa chữ Lợn để không xúc phạm nó).Vì vậy,chỉ riêng chuyện ăn,cũng đã không nên so sánh rồi,huống hồ chi các vấn đề xã hội lớn lao.
Cưng ên hớ một điều:"Khi cái tâm không sáng,thì không thể làm người đàng hoàng được".Cả cưng cũng vậy.
Đúng là có K9 vào phản biện thì cũng xôm tụ.Nhưng ngặt một nỗi,,là K9 không có thực tế,nên nói câu nào trật quất câu đó không à.knine nói:Cái tâm của người lái xe ở nước ngoài cũng khác, khi lái xe nó đúng luật và biết nhường nhịn , khi đậu dừng nó biết suy nghĩ , cái xe to đường nhỏ đông thì không có biển cấm nó cũng không dừng ảnh hưởng đến mọi người. Cái này là do dân nó có giáo dục, muốn có giáo dục được như vậy thì cha mẹ phải dạy con, trường dạy HS, SV, còn ra đường thì có XXX dạy lạng quạng cự cãi xả stress kém VH như bác chủ là ăn đạn XXX xuống làm mồi cho giun dế từ lâu rồi.NGUYEN T nói:Khi cái tâm của mấy chú xxx không sáng thì không có luật pháp nào được thực thi đúng cả đâu cưng.Nếu cưng muốn so sánh với việc thực thi luật pháp nước ngoài thì cưng phải học cách so sánh một cách khoa học và dựa trên nhiều tiêu chí nghe cưng.knine nói:Nếu ở càc nước phát triển thì bác chủ đã ăn đạn của XXX và người nhà bác sẽ phải kiện và nhận tiền đền bù của bảo hiểm cho police. Luật VN cũng nên sửa đổi, khi XXX làm việc thì người đó phải im lặng có gì thì kiện ra toà sau, sẽ tránh được tình trạng xả stress trên người đang thi hành công vụ.
Lấy một ví dụ nhỏ như thế này:Cũng một động từ "ĂN" thôi,nhưng trên trái đất này,người ta "ĂN" rất khác nhau.Có ingười ăn thanh cao,có kẻ ăn giống con Lợn (mình viết hoa chữ Lợn để không xúc phạm nó).Vì vậy,chỉ riêng chuyện ăn,cũng đã không nên so sánh rồi,huống hồ chi các vấn đề xã hội lớn lao.
Cưng ên hớ một điều:"Khi cái tâm không sáng,thì không thể làm người đàng hoàng được".Cả cưng cũng vậy.
Nói về luật và cách hành xử đúng luật,thì K9 lại đem lòng tự trọng ra giao giảng.Nói một cách nhẹ nhàng,là K9 luôn lệch pha khi giao tiếp với người khác,nói theo cách ông bà xưa hay nói,thì K9 nói chuyện theo kiểu,trống đánh xuôi,kèn thổi ngược,nói như ngôn ngữ teen bây giờ,đại loại là đã ngờ u còn tỏ ra nguy hiểm.
Ngày hôm qua,em đụng 2 vụ trong đó xxxx là những người sai về quy trình làm việc cũng như sai về đạo đức nghề nghiệp từ đầu dến cuối,thử hỏi,làm sao có thể đem họ ra so sánh với các đồng nghiệp ở Mỹ như nguyện vọng của K9 được?
Em là người luôn cố gắng đến mức cao nhất có thể để chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông (Vì luật của ta nhiều nhưng còn bất cập,hệ thống báo hiệu GT có những lúc vô tình làm người tham gia GT không vi phạm lỗi không được).Vì thế,em hiểu được,thế nào là đúng thế nào là sai.Và cũng vì thế,dù muốn bênh vực xxxx,nhưng không phải muốn là được.
Trong trường hợp này không có chuyện cự cái xxxx,mà là giải thích cho xxx hiểu đúng luật GTĐB nhé K9.xxx một khi chưa hiểu luật GTĐB cùng với cái tâm không sáng thì đúng là sẽ trở thành trò cười hay con rối khi thi hành công vụ.
Còn muốn biết ý thức của đồng bào mình như thế nào,K9 cần thâm nhập thực tế xem những trường hợp như thế này,đồng bào mình có ý thức ra sao,hứ đừng nên ngồi một chỗ một cách ngu ngơ giống mấy tay lãnh dạo ở Hải Phòng,chỉ tổ là trò cười cho thiên hạ.