Mình đi cung đường CMT8 - Phạm Văn hai - HSa Tsa - Út tịch hàng ngày. Trước khi đặt biển cấm rẻ trái đã có treo thông báo rõ ràng từ mấy tuần, còn ghi lịch trình thay đổi . 2 tuần sau gắn biển cấm, CSGT và trật tự đứng chặn đầu cầu có biển cấm rẽ trái ngăn không cho xe máy rẽ theo thói quen trước đây, đặc biệt đứng chốt chặn ngay ngã 3 trường sa - phạm văn hai, cả 2 bên cầu. Do ý thức giao thông của người việt thôi, 2b khi đi từ phạm văn hai lên theo thói quen tạt ngang rẽ trái bất chấp kẹt xe phía sau; buổi chiều và tối thì 2b và 4b cứ rẽ trái theo bầy đàn. Rồi cũng có ngày tai nạn va chạm xảy ra trên cầu thôi.
Kính mong các chú áo vàng tập trung tuyến đường này 24/24 lập nhiều chốt kiếm bánh mì mệt nghỉ