Nông dân Việt toàn phải tự lực cánh sinhLàm nông lúc nào cũng vậy, nhìn cây lớn, xanh tươi mơn mởn, đâm hoa trĩu quả mà ham - > nhưng tới lúc thu hoạch mới thấy cảnh: được mùa mất giá, được giá mất mùa :-(
Bác nào máo phải chơi chiêu ko đụng hàng - kết hợp PR thì họa may, ko thì phải đánh nghịch mùa mới sống được
Có 2 tay cao thủ ĐL trồng bí mấy trăm kg, trồng cà 1kg/trái, rồi rau mùi độc quyền cho Metro em đều có hợp tác -> và mang đầu máu chạy về
Còn mấy lặt vặt bó xôi, sú thì thôi -> nên nuôi bò với heo rừng ngay và luôn
Mình chỉ trồng HOA chứ không trồng nong sản hay rau quả bác ạ !Nông dân Việt toàn phải tự lực cánh sinh
thật ra nhu cầu hoa cắt cành trang trí ở Hà nội và tp Sài gòn bao nhiêu cũng tieu thụ hết mà bạn ,nhất là những ngày lễ ...giá hoa rất cao .
trung bình 1 héc ta trồng hoa ở dalat người nong dan có thể thu từ 500 tr đến 1 tỷ / năm Thuỳ theo loại hoa bác ạ
theo toi khảo sát thì dan giàu thật sự ở dalat là dan trồng hoa chứ không phải dân kinh doanh đâu bác !
Sao e thấy ngược lại, người quen e làm hoa mấy chục năm nay ở đà lạt, là dân đà lạt luôn. Nhưng bây giờ thu nhỏ lại rồi ko làm nhiều như trước, và than quá trờiMình chỉ trồng HOA chứ không trồng nong sản hay rau quả bác ạ !
thật ra nhu cầu hoa cắt cành trang trí ở Hà nội và tp Sài gòn bao nhiêu cũng tieu thụ hết mà bạn ,nhất là những ngày lễ ...giá hoa rất cao .
trung bình 1 héc ta trồng hoa ở dalat người nong dan có thể thu từ 500 tr đến 1 tỷ / năm Thuỳ theo loại hoa bác ạ
theo toi khảo sát thì dan giàu thật sự ở dalat là dan trồng hoa chứ không phải dân kinh doanh đâu bác !
Bác đang trồng hoa gì ?Hôm nào ghé vườn bác tham quan,, e cung đang làm mấy ha trong Da Nhim
trồng ngoài trời hay trong nhà kính vậy bác ?
Không biết người nhà bạn trồng hoa gì ? Và trồng như thế nào chứ bạn cứ vào vạn thành ,lạc dương 1 héc hoa hồng tiền lãi không bao giờ dưới 500 tr / măn bác ạSao e thấy ngược lại, người quen e làm hoa mấy chục năm nay ở đà lạt, là dân đà lạt luôn. Nhưng bây giờ thu nhỏ lại rồi ko làm nhiều như trước, và than quá trời
còn khu da sa trồng ly mỗi năm kiếm tiền tỷ là chuyện bình thường !
E cũng ko hỏi kỹ trồng hoa gì, chỉ nghe a đó nói vậy, họ là gia đình làm nghề này xưa nay. Gia đình bên vợ của a ruột e. Mấy nắm trước e có định làm Hoa trên đó, nhưng mọi người ai cũng can. E thì mê đà lạt, cũng muốn già về đó sống nhưng kiếm đường làm ăn kinh doanh trên đó sao khó quá. Dân đà lạt cũng ăn chắc mặc bền và làm biếng.Không biết người nhà bạn trồng hoa gì ? Và trồng như thế nào chứ bạn cứ vào vạn thành ,lạc dương 1 héc hoa hồng tiền lãi không bao giờ dưới 500 tr / măn bác ạ
còn khu da sa trồng ly mỗi năm kiếm tiền tỷ là chuyện bình thường !
Trước có ông bạn trồng hoa giao về SG
Làm hoài không thấy khá,sau này chuyển sang thu gom hoa để giao ( thay vi chỉ trồng) thì khá lên hẳn,mở hai bai cái kho để tập kết hàng về SG mỗi ngày.
Hình như nghề đầu nậu (tạm gọi là vậy ) thì vẫn khá hơn nghề trồng trọt.
Trồng trọt thì trời phật thương thì mừng,trời không thương thì chịu ( vì mọi cái đã trồng xuống mấy tháng trước rồi - không thay đổi được nữa)
làm đầu nậu thì co thể thay đổi ngay lập tức để tránh những thiệt hại khi co phán đoán chính xác về khả năng cung cầu của thị trường.
Giống như nông dân trồng lúa ở miền tây vậy
chưa thấy nông dân nào giàu lên vì trồng lúa,nếu co thì cũng là số rát ít.
Làm hoài không thấy khá,sau này chuyển sang thu gom hoa để giao ( thay vi chỉ trồng) thì khá lên hẳn,mở hai bai cái kho để tập kết hàng về SG mỗi ngày.
Hình như nghề đầu nậu (tạm gọi là vậy ) thì vẫn khá hơn nghề trồng trọt.
Trồng trọt thì trời phật thương thì mừng,trời không thương thì chịu ( vì mọi cái đã trồng xuống mấy tháng trước rồi - không thay đổi được nữa)
làm đầu nậu thì co thể thay đổi ngay lập tức để tránh những thiệt hại khi co phán đoán chính xác về khả năng cung cầu của thị trường.
Giống như nông dân trồng lúa ở miền tây vậy
chưa thấy nông dân nào giàu lên vì trồng lúa,nếu co thì cũng là số rát ít.
Sao e thấy ngược lại, người quen e làm hoa mấy chục năm nay ở đà lạt, là dân đà lạt luôn. Nhưng bây giờ thu nhỏ lại rồi ko làm nhiều như trước, và than quá trời
Thật ra nói người dân DL làm biếng thì cũng tội cho họ.Ở môi trường như thế nào thì nó quyết định tính cách của con người ở đó
Các bạn đang sôi động ,năng nổi ở SG,các bạn về DL một thời gian thì cũng trôi theo bản năng chậm chạp,không tất bật,không vội vã ...của người DL.
Các bạn thử xem co bản nhạc nào nói về DL mà có cung điệu sôi nổi,tiết tấu nhanh nhảu .... chưa ? lúc nào cũng chậm buồn,lơ thơ,đủng đỉnh ...
Xac định về sống ở DL thì phải chấp nhận thực tế này.
Các bạn đang sôi động ,năng nổi ở SG,các bạn về DL một thời gian thì cũng trôi theo bản năng chậm chạp,không tất bật,không vội vã ...của người DL.
Các bạn thử xem co bản nhạc nào nói về DL mà có cung điệu sôi nổi,tiết tấu nhanh nhảu .... chưa ? lúc nào cũng chậm buồn,lơ thơ,đủng đỉnh ...
Xac định về sống ở DL thì phải chấp nhận thực tế này.
E cũng ko hỏi kỹ trồng hoa gì, chỉ nghe a đó nói vậy, họ là gia đình làm nghề này xưa nay. Gia đình bên vợ của a ruột e. Mấy nắm trước e có định làm Hoa trên đó, nhưng mọi người ai cũng can. E thì mê đà lạt, cũng muốn già về đó sống nhưng kiếm đường làm ăn kinh doanh trên đó sao khó quá. Dân đà lạt cũng ăn chắc mặc bền và làm biếng.
Bạn đánh giá CHUẨN !Thật ra nói người dân DL làm biếng thì cũng tội cho họ.Ở môi trường như thế nào thì nó quyết định tính cách của con người ở đó
Các bạn đang sôi động ,năng nổi ở SG,các bạn về DL một thời gian thì cũng trôi theo bản năng chậm chạp,không tất bật,không vội vã ...của người DL.
Các bạn thử xem co bản nhạc nào nói về DL mà có cung điệu sôi nổi,tiết tấu nhanh nhảu .... chưa ? lúc nào cũng chậm buồn,lơ thơ,đủng đỉnh ...
Xac định về sống ở DL thì phải chấp nhận thực tế này.