Re:Hợp tác, "chỉ điểm" cho các bác xxx
@bác quangsgvn: "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai" hả bác. Mà bác nói có phần đúng, bây h nhiều cán bộ, nhiều ngành như vậy lắm, vd khi đăng kiểm xe, thay vì kiểm tra theo đúng các tiêu chuẩn an toàn, quy định về môi trường..., mất thời gian công sức, thì chọn lấy $ trong hộp thuốc rồi duyệt cho qua; chọn nhà thầu thi công các công trình giao thông, thay vì chọn nhà thầu có đủ năng lực (phải xét kỹ hơn), thì chọn nhà thầu có % ngon nhất (nhanh hơn, dễ hơn, lợi hơn) và n trường hợp như vậy diễn ra hàng ngày quanh chúng ta.
Thật đáng buồn là lực lượng công quyền ăn lương nhà nước, từ tiền đóng thuế của dân mà không làm tròn được trách nhiệm của mình, và thật hài hước là có không ít trường hợp lực lượng này sợ người cố ý vi phạm. Hệ quả tất yếu là những người tuân thủ luật lệ (bán đúng vị trí trong sạp, trong khu vực quy định của chợ, tham gia giao thông đúng luật) thì bị thiệt thòi, và những kẻ buôn bán chụp giựt, coi thường luật pháp và tính mạng người khác thì hưởng lợi từ tình trạng đó.hmq nói:Đường BHN này sửa tới sửa lui chắc cũng 5-7 lần 5 năm qua mà vẫn chưa xong. Mỗi lần sửa thì rào chắn, lô cốt, điều chỉnh đường cho ô tô (bình thường thì Vũng Tùng một chiều từ ĐTH đến PCT) qua lại, đặc biệt là vào cc Mỹ Phước. Công an Phường, UB P thì dẹp không nổi đám mua bán lấn chiếm lòng lề đường (làm những người thuê sạp bên trong ế quá, sang, trả sạp luôn, ra lề đường buôn bán!) còn xxx giao thông thì chẳng bao giờ thấy mặt ở ngã tư này (kẹt xe thì CA P và dân quân tự vệ, trật tự ra "giải vây"). Chỉ lâu lâu mới thấy xxx đứng ở BHN bên hông chợ BC bắt chạy ngược chiều. Riết việc chạy ngược chiều, vượt đèn đỏ ở đây trở thành bình thường!!!
@bác quangsgvn: "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai" hả bác. Mà bác nói có phần đúng, bây h nhiều cán bộ, nhiều ngành như vậy lắm, vd khi đăng kiểm xe, thay vì kiểm tra theo đúng các tiêu chuẩn an toàn, quy định về môi trường..., mất thời gian công sức, thì chọn lấy $ trong hộp thuốc rồi duyệt cho qua; chọn nhà thầu thi công các công trình giao thông, thay vì chọn nhà thầu có đủ năng lực (phải xét kỹ hơn), thì chọn nhà thầu có % ngon nhất (nhanh hơn, dễ hơn, lợi hơn) và n trường hợp như vậy diễn ra hàng ngày quanh chúng ta.
Last edited by a moderator:
E thấy dạo này đường đào lên nhiều quá, mà thi công như rùa, điều này góp phần vào kẹt xe không nhỏ
Re:Hợp tác, "chỉ điểm" cho các bác xxx
Hờ hờ, em cũng thấy đúng lúc như cụ.
truongtanthanh nói:hôm bửa em đi qua 1 đoạn không nhớ rõ là đoạn nào vì kẹt xe quá mà ko thấy bóng dán xx ra hướng dẫn chỉ huy cho bớt kẹt xe
vừa quá được đoạn kẹt xe thì thấy 2 xx đứng bắt 2 bánh lấn tuyến quá trời thiệt tình em cũng po tay xx luôn
Hờ hờ, em cũng thấy đúng lúc như cụ.
Re:Hợp tác, "chỉ điểm" cho các bác xxx
Biên hoà.. chốt đèn đỏ cách cầu hoá an 200m.. xe máy đụng trên cầu ầm ầm.. nằm la liệt...em trên đường xuống ghé vô báo xxx.. xxx cảm ơn nhe để tôi báo về đội..!!
Em dã bộ chạy đi.. 1 đạon đứng nhìn thử... 30' rồi 4 - 5 chục phút chưa thấy ma nào ở "đội" tới hiện trường.. và lúc này xe cứng ngắt 2 đầu cầu... chán như con dán.


Biên hoà.. chốt đèn đỏ cách cầu hoá an 200m.. xe máy đụng trên cầu ầm ầm.. nằm la liệt...em trên đường xuống ghé vô báo xxx.. xxx cảm ơn nhe để tôi báo về đội..!!
Em dã bộ chạy đi.. 1 đạon đứng nhìn thử... 30' rồi 4 - 5 chục phút chưa thấy ma nào ở "đội" tới hiện trường.. và lúc này xe cứng ngắt 2 đầu cầu... chán như con dán.
Chính tình trạng vô trách nhiệm của CBCC nhà nước, đơn vị thi công, cũng như một bộ phận xxx tắc trách, thấy có lợi mới làm đã dẫn đến tình trạng văn hóa giao thông như hiện tại.keodancongnghiep.com nói:E thấy dạo này đường đào lên nhiều quá, mà thi công như rùa, điều này góp phần vào kẹt xe không nhỏ
Hy vọng các bác xxx nếu có ghé vào OS thì rút kinh nghiệm nhé!
bác chủ nếu đc bác cho e nhắn gửi vài lời tới XXX là bắt hết mấy tụi đi xe mà CỐ Ý tháo bỏ cái chụp đèn hậu màu đỏ phía sau đuôi xe lun nha bác, bác nào từng bị ăn cái đạp thắng của tụi nó thì sẽ hiểu e nói gì. Cảm ơn bác
phibienhoa nói:Biên hoà.. chốt đèn đỏ cách cầu hoá an 200m.. xe máy đụng trên cầu ầm ầm.. nằm la liệt...em trên đường xuống ghé vô báo xxx.. xxx cảm ơn nhe để tôi báo về đội..!!
Em dã bộ chạy đi.. 1 đạon đứng nhìn thử... 30' rồi 4 - 5 chục phút chưa thấy ma nào ở "đội" tới hiện trường.. và lúc này xe cứng ngắt 2 đầu cầu... chán như con dán.![]()
Mấy hôm nay thấy trong box này toàn các bài viết về xxx đi bắt chẹt người dân-các "ông chủ" của họ, thay vì tập trung làm tốt phận sự của mình. Thật đáng thương cho đội ngũ "công bộc của dân"!!! Đến đây thì em nghĩ chắc các bác xxx cũng chẳng vào đây tiếp nhận được tí ý kiến nào của các ông chủ đâu