Trời! phải chi bác Hoan Lạc pot cái đề án năm 1972 thì em gom ít đất hồi năm 1999 rồi. Hồi đó em nhớ về VN chơi, bà chị dẫn đi qua phà Thủ Thiêm mua đất, 250tr một ha mà em chê mắc
Hoan Lạc nói:Thủ Thiêm ngày xưa cũng oách tà lách đấy chứ bác Vũ
Em không rành về đất đai bất động sản , quy hoạch quy ráo gì.Hoan Lạc nói:Thủ Thiêm ngày xưa cũng oách tà lách đấy chứ bác Vũ
![]()
Bản đồ minh họa quy hoạch Thủ Thiêm của WBE năm 1972 (b).
![]()
Đề xuất về hệ thống giao thông vùng và kết nối hai bờ sông Sài Gòn trong đồ án Thủ Thiêm của WBE năm 1972 (b).
Về đó mần chi ra tiền hả bác?vankhanhktpn nói:Nhơn Trạch , mà thuộc Sài Gòn thì nó đô thị hoá nhanh lâu rồi chứ ko ì ạch như bây giờ . Vị trí quá ngon mà
Thiếu Răng là đại gia à?Thật ngưỡng mộ bác í tuổi trẻ cao tàiHoan Lạc nói:Về đó mần chi ra tiền hả bác?vankhanhktpn nói:Nhơn Trạch , mà thuộc Sài Gòn thì nó đô thị hoá nhanh lâu rồi chứ ko ì ạch như bây giờ . Vị trí quá ngon mà
Giá như em không phải là những thằng tham gia vẽ bậy ở đó, không biết chi cứ mua bán theo thời, giờ em giàu to như bác Thiếu Răng gồi.