Thảo Luận Chung Hum nay e làm công dân tốt.

Hạng D
16/12/11
1.938
20
38
52
Campuchia
@rottie: tại em rất hay xem"bạn" ở BH làm việc..
"bạn chào": cho xem tấc cả giấy tờ..!!
xe: xếp cho hỏi em lổi gì dc ko..??
"bạn": tôi có quyền kiểm tra giấy tờ anh ko..??
... gặp rottie có đưa giấy tờ ko..??
...
Xong "bạn" đi 1 vòng xe nhìn từng chi tiết... nói:
xe anh đi vược đèn đỏ.
VD: có thêm là đèn đờ mi đứt 1 bên...
... Rồi bắt thổi vào máy đo men rượu....
Em thấy cái máy đó ko hề thay cái ống thổi cho người vi phạm ngậm vào... mà vẫn có nhìu người thổi..

Em chứng kiến cảnh 1 người ~45t phản ứng là mất vệ sinh ko thổi để test..
"bạn" lập BB ghi luôn là ko hợp tác kiểm tra nồng độ rượu....

Em đọc dc 1 biên bản ở mục vi phạm ghi như này:

Đèn đờ mi hỏng 1 bên,(ko sáng), đi sai làn, ko cho kiểm tra nồng độ rượu. ko hợp tác..chống đối,.! có phản ứng gay gắt với CBCS tuần tra...
<span style=""background-color: #00ffff;"">phần ý kiến người vi phạm: "bạn" cho bác ghi thoải con gà mái</span>:mad:

Thế đó bác.:confused:
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
12/1/12
121
3
18
rottie nói:
Chiều nay e quẹo trái từ Kỳ Đồng vô BHTQ, em đi đường này thường xuyên và quá biết có 1 đội chôt trên BHTQ, kể cả ko biết thì em cũng vẫn tuân thủ luật GT nghiêm túc. Lúc em quẹo thì đèn xanh, vướng 1 chiếc taxi quẹo trước em đang dừng lại vì vướng xe máy trước mặt. Khi đi được e quá rành tình huống nên chủ động liếc đèn trên BHTQ, đèn vẫn đỏ nghĩa là đèn Kỳ Đồng vẫn xanh.... em đi tiếp.

Bạn nhào ra, ngoắc em, em từ từ tắp vô lề phải, xi nhan đàng hoàng, lúc đó đã có 3 chiếc xe máy bị ngoắc vô trước em.

Em bật sẵn ghi âm và xuống xe, Bạn chào em xong yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Em hỏi lỗi gì, bạn bảo vượt đèn đỏ. Em nói, đường này tui đi thường xuyên, tui quá biết các anh đứng ở đây, ko bao giờ tui vượt đèn đỏ.

Bạn tiếp tục blah blah... yêu cầu xuất trình giấy tờ liên tục, em kiên quyết ko chịu. Bạn hỏi em có học luật giao thông ko vậy, có biết là Bạn được quyền yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ ko?

Em bẩu, dạ biết, trong 2 trường hợp, 1 là tui vi phạm luật giao thông, 2 là bạn cần kiểm tra hành chính.

Lúc đó chả hiểu 2 xe máy bi ngoắc trước em đã giải quyết xong chưa, chỉ thấy 2 xe nổ máy đi luôn, còn 1 mợ bị vịn chưa được đi.

Bạn bảo, anh vượt đèn đỏ rõ ràng, có chị này làm chứng, ack ack, mợ đó bị vịn trước em mà đòi làm nhân chứng mới sợ chứ!

Em bảo, ok, nếu có người làm chứng tui vượt đèn đỏ, tui sẵn sàng ký biên bản, xong em quay qua hỏi mợ kia "chị có thấy tui vượt đèn đỏ ko?".

Mợ kia giương mắt lên nhìn, bảo có thì trái với lương tâm, bảo ko thì sợ bạn làm dữ. Em hỏi lại lần nữa, chị có thấy tôi vượt đèn đỏ ko? Đáp lại vẫn là 1 sự im lặng (em vẫn ghi âm).

Chán đời, bạn lại tiếp tục điệp khúc yêu cầu xuất trình giấy tờ, em lại đồng thanh tương ứng xác nhận kiểm tra hành chính thì tui đưa... blah blah...

Mệt quá, để lâu chả tiện ngoắc ai thêm, bạn bảo "tôi bỏ qua cho anh lỗi vượt đèn đỏ, anh vượt hay ko anh biết, bây giờ yêu cầu anh xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra"

Em bảo "đấy là anh ko xét đến lỗi vượt đèn đỏ nữa nhé, tôi tiếp tục khẳng định là tôi ko vượt đèn đỏ, và tôi đồng ý xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của anh"

Xong em quay vô lấy giấy tờ xe, cũng ko quên đọc và ghi nhớ tên, số hiệu của bạn. Sau khi kiểm tra, giấy tờ đầy đủ, bạn cho em đi. Em cảm ơn rất chân thành.

Thực ra bạn nói em vượt đèn đỏ cũng sai toét, mà em cũng chả muốn đôi co thêm, lỗi (nếu có) là rẽ trái khi đèn đỏ chứ ko phải vượt đèn đỏ.

Sao ra đường giừo thấy mệt mỏi quá mấy bác Tks bác
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/4/06
2.447
13.590
113
TP. HCM
nếu xxx nhờ xe ôm ký, thì mình có quyền yêu cầu người làm chứng xác nhận lại được không, vị trí đứng, lý do có mặt ở hiện trường? chứ cái vụ ký khống em nghĩ là kiện lại được nữa...
 
Hạng C
Mình không hiểu tại mình hên nên hay gặp xxx hiền dễ thương hay tại xxx thấy mặt mình già , xấu mà lại dữ tợn cả khi cười hay sao mà không bị khó như các bác.
Nhớ có lần đi hai bánh quẹo trái cái ngã ba gì ở Nguyễn thị Minh Khai và hình như Cống Quỳnh ( Có bệnh viện Từ Dũ), xxx chỉ vào lề trong lúc mình giơ tay cười bối rối:
- Thôi chết, chắc sai gì rồi.
xxx từ tốn chỉ qua bên kia đường:
- Chú không thấy bảng cấm rẽ trái ?
Cũng vẫn cười, nhưng có vẻ hối lỗi :
- Hèn gì lúc tôi quẹo qua không thấy ai đã hơi ngờ ngợ, với lại xe đông quá không nhìn thấy bảng, xin chịu lỗi.
Không biết có phải vì tội nghiệp hay không, xxx nhìn mình một chút rồi nói: Thôi chú đi, nhớ rút kinh nghiệm . . .
Hú hồn, cám ơn chạy lẹ, sau đó mới nghĩ lại sao mình không chịu nhớ mặt nhớ tên, người tốt trên đời cũng đâu dễ gặp.
 
Hạng D
26/7/08
1.924
62.955
113
phibienhoa nói:
@rottie: tại em rất hay xem"bạn" ở BH làm việc..
"bạn chào": cho xem tấc cả giấy tờ..!!
xe: xếp cho hỏi em lổi gì dc ko..??
"bạn": tôi có quyền kiểm tra giấy tờ anh ko..??
... gặp rottie có đưa giấy tờ ko..??
...
Xong "bạn" đi 1 vòng xe nhìn từng chi tiết... nói:
xe anh đi vược đèn đỏ.
VD: có thêm là đèn đờ mi đứt 1 bên...
... Rồi bắt thổi vào máy đo men rượu....
Em thấy cái máy đó ko hề thay cái ống thổi cho người vi phạm ngậm vào... mà vẫn có nhìu người thổi..

Em chứng kiến cảnh 1 người ~45t phản ứng là mất vệ sinh ko thổi để test..
"bạn" lập BB ghi luôn là ko hợp tác kiểm tra nồng độ rượu....

Em đọc dc 1 biên bản ở mục vi phạm ghi như này:

Đèn đờ mi hỏng 1 bên,(ko sáng), đi sai làn, ko cho kiểm tra nồng độ rượu. ko hợp tác..chống đối,.! có phản ứng gay gắt với CBCS tuần tra...
<span style=""background-color: #00ffff;"">phần ý kiến người vi phạm: "bạn" cho bác ghi thoải con gà mái</span>:mad:

Thế đó bác.:confused:

Tất nhiên ko có 1 công thức chung để giao tiếp với Bạn:

+ Nếu mình cư xử vừa đủ (ko nhất thiết là phải nhũn nhặn), mà Bạn sửng cồ là Bạn sẽ rất phiền nếu Bác ghi âm.
+ Như trường hợp ở BH em nghĩ là e sẽ ko đưa, thích thì kéo nhau về đồn giải quyết nếu Bạn ko nói được em bị lỗi gì và em chấp nhận là em lỗi (cái này nên hành xử theo lương tâm chứ ko nên cãi lấy được)

+ Các lỗi đều có mức phạt của nó, suy cho cùng Bạn chỉ nhăm nhăm dọa tội "giam bằng", phạt 2 chai... đại loại vậy thôi, em cũng đã từg bị thổi trên đường NKKN khúc gần ngã tư VTS, sau khi mới nhậu với đám bạn, uống khoảng 3-4 chai gì đó:
- Lúc đó em mới chuyển từ lane ngoài cùng vào lane giữa, rồi vượt 1 chiếc xe bên trái vì xe đó chạy chậm quá (2 xe chạy 2 lane khác nhau), e cũng chuẩn bị rẽ vô VTS, bạn nhào ra ngoắc vô.
- Chào hỏi xong em hỏi lỗi gì? Bạn bảo anh vượt phải, em cười thầm, bạn này chắc ngái ngủ "tôi chuyển làn xe, và chạy trên làn giữa, chuẩn bị rẽ vào VTS, còn xe bên trái tôi chạy thế nào tôi ko quan tâm, đây ko phải lỗi vượt phải"
- Bạn bảo "anh chạy tốc độ bao nhiêu anh biết không?"
- Em "dưới 50km/h"
- Bạn nhòm e 1 lúc "anh mới uống rượu phải ko?"
- Hehe, đến giờ mới chộp được lỗi mình, cãi thế dek nào được "Uhm, thì cũng mới uống vài chai với bạn bè thôi, cũng hơn 1 giờ rồi", em tính là từ khi uống đến giờ đúng là hơn 1 giờ, thik thổi ống thì em thổi, ko có ống thì về đồn thổi cũng ok lun, chắc lúc đó thì hết mịa nó hơi bia rồi.
- Bạn bảo, tôi bắt anh vì lỗi uống điều khiển xe sau khi uống rượu bia, đề nghị anh xuất trình giấy tờ (đấy, kiểu gì thì bác cũng phải có lỗi chứ ko tự dưng đòi xuất trình giấy được đâu).
- Em nói "được thôi, có lỗi thì tôi chịu, anh cho mượn cái ống thổi phát để còn biết nồng độ thế nào, lỗi nặng nhẹ ra sao".
- Bạn bảo "có lỗi thì lập BB chứ thổi thiếc gì", hehe, đúng là bạn éo có ống thổi rùi.
- Em nói "đâu có được,ko xác định được nồng độ cồn thì làm sao biết tui có vượt mức ko mà lập BB, ghi lung tung trong đó là tui ghi ý kiến người vi phạm vô đó à, còn nếu anh ko có ống thổi tui với anh về đồn kiếm ống thổi, tôi ko ngại đâu, sai tới đâu tôi chịu tới đó"
- Sức mấy mà bạn muốn vê đồn, mất thời gian, mất sở hụi... Bạn bảo "thôi ông đưa tui kiểm tra giấy tờ"
- Em nói "vậy ko xét lỗi uống bia nữa nha, kiểm tra hành chính thì tui đưa liền"
- Bạn cũng chỉ ậm ừ, ko xác nhận, cũng ko từ chối, em thấy tình hình êm rồi nên lấy giấy tờ đưa cho bạn
- Xem xong bạn bảo "lần sau chú ý, đừng uống rượu bia trước khi lái xe nhé, vi phạm luật GT đấy, thôi ông đi đi"
- Hehe, bạn thật là dễ thương, em cảm ơn rối rít, thế là thoát.
 
NEO
Hạng B1
22/7/04
54
0
6
53
Em chả hiểu gì. Nếu rẽ trái khi đèn đỏ thì bị lụm chắc chứ sao lại tha nhỉ?
 
Hạng D
26/7/08
1.924
62.955
113
viet xuan nói:
Mình không hiểu tại mình hên nên hay gặp xxx hiền dễ thương hay tại xxx thấy mặt mình già , xấu mà lại dữ tợn cả khi cười hay sao mà không bị khó như các bác.
Nhớ có lần đi hai bánh quẹo trái cái ngã ba gì ở Nguyễn thị Minh Khai và hình như Cống Quỳnh ( Có bệnh viện Từ Dũ), xxx chỉ vào lề trong lúc mình giơ tay cười bối rối:
- Thôi chết, chắc sai gì rồi.
xxx từ tốn chỉ qua bên kia đường:
- Chú không thấy bảng cấm rẽ trái ?
Cũng vẫn cười, nhưng có vẻ hối lỗi :
- Hèn gì lúc tôi quẹo qua không thấy ai đã hơi ngờ ngợ, với lại xe đông quá không nhìn thấy bảng, xin chịu lỗi.
Không biết có phải vì tội nghiệp hay không, xxx nhìn mình một chút rồi nói: Thôi chú đi, nhớ rút kinh nghiệm . . .
Hú hồn, cám ơn chạy lẹ, sau đó mới nghĩ lại sao mình không chịu nhớ mặt nhớ tên, người tốt trên đời cũng đâu dễ gặp.

Cái này đúng, ông già em rất cán bộ, áo lúc nào cũng bỏ trong thùng, lâu lâu lơ đễnh cũng phạm luật như bác, chưa bao giờ bị làm khó, hầu như chỉ nhắc nhở thôi. Bạn luôn nhìn mặt mà bắt hình dong, lôm côm, trẻ trẻ, quần Jean, áo thun, đầu đinh... là dễ dính nhất. Phụ nữ thì bạn cũng hay thông cảm, xinh xinh thì chỉ xin số ĐT xong là cho đi thôi.
 
A1
14/12/03
2.548
4.504
113
Nhóm Cảnh Sát Cơ Động trên đường BHTQ là bảo vệ cho mục tiêu Hội Trờng TP bác ơi. Nhóm này mặc đồ đen, giày cổ cao ,mang giáp, súng AK, đi xe motor đen thùi lùi biển xanh luôn. Nhà em gần đây nhưng chưa thấy nhóm này chặn xe bắt bao giờ.
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Bắt lỗi đèn đỏ rẽ trái thường xuyên nhất là Điện Biên Phủ sang Đinh Tiên Hoàng (trước đây thì đèn 2 pha, giờ thì còn 1 pha), 2B bị dính đây nhiều lắm.