đi mấy lane giữa đường NVL thì phải gắn camera 360*, chưa kể mấy cái đèn tín hiệu giao thông bị tán cây che khuất, chạy sát đến nơi mới thấy, bác nào lỡ phọt lên 60-80km/h khi phát hiện ra đèn đỏ, thắng ko kịp gửi cho báo Vnexpress đi bácĐã kiểm tra được số xe bên hông xe: 51C-402.15
Khi vừa thấy nó lên, chưa cúp đầu, bác dí sát fortuner phía trước thì nó không cúp vào được. Bác để khoảng trống khá xa nên đành dừng lại nhường cho nó đi thôi.bác không dí sát bác fon nên thằng ngu đó có cơ hội,tạo khoảng trống quá lớn.....khu vực này cứ cách ngày lại có bánh mỳ kẹp....nên em có tý không sợ ,,,,hehe
các ý kiến trên đúng hoàn toàn, nhưng thử hỏi 1 thành phố đầu tàu của cả nước mà toàn người đi bộ. thì có còn là thành phố đầu tàu nữa không nhỉ. giao thông Việt Nam hỗn loạn nhất thế giới mà, mạnh ai người đó đi, xe to ép xe bé, va chạm là sử dụng văn hóa chửi và văn hóa tay chân. thôi hy vọng ngày mai sẽ khác đi các bác.
Vâng bác, bác lái nhiều rồi sẽ biết, nhiều khi bị quây xung quanh (clip bác chủ cũng bị quây xung quanh) xe cont dài cả hàng chục mét, chở đủ thứ, họ bên trái bên phải mình... rồi họ ép mình thì mình cũng im thin thít chứ tự bảo vệ gì...tốt nhất thấy hung thần công thì tránh xa tự bảo vệ mình thôi bác ah.
Mình có góp ý rồi mà mấy ảnh nói để xem.....Bên GTCC nên kẽ làn đường bên trái dành cho xe đi thẳng và quay đầu luôn vì xe có nhu cầu quay đầu, rẽ trái ở đoạn này ít trong khi lượng xe đi thẳng nhiều hơn.